1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Trùm" buôn gỗ lậu chỉ nhận 12 tháng tù giam!

Sáng qua 10/8, Hạ "què" (tức Nguyễn Văn Hạ, một đàn anh của Hai Chi trong lĩnh vực buôn bán gỗ lậu) đã ra hầu tòa với tội danh “chống người thi hành công vụ”. Song nhiều điều vô lý đến không ngờ đã diễn ra tại phiên tòa này.

Cáo trạng của Viện KSND huyện Hàm Thuận Nam mô tả rất chi tiết về vụ án. Theo đó, sáng 23/10/2002, các anh Đàm Hữu Chính, Mai Đình Sinh (cán bộ kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam) và Dương Công Bình, Lê Hữu Trọng (lực lượng bảo vệ rừng xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam) đã phát hiện xe khách mang biển số 60K-4770 đang vận chuyển khoảng 4 - 5m3 gỗ trái phép từ khu vực rừng Tà Mon (thuộc xã Tân Lập) ra Quốc lộ 1A. Sau khi lái xe bỏ chạy, khoảng 15 phút sau, Hạ "què" xuất hiện rồi bất ngờ leo lên xe và nằng nặc đòi cầm lái để đưa xe về.

 

Trước áp lực là sự vây kín của dân địa phương, 4 cán bộ trên đành đồng ý cho Hạ "què" điều khiển xe về xã Tân Lập để giải quyết. Tuy nhiên, trên đường về, thay vì rẽ vào UBND xã Tân Lập, Hạ "què" nhấn ga cho xe bỏ chạy. Lúc này một trong 4 cán bộ trên đi xe gắn máy về chờ ở xã Tân Lập đã nổ súng vào bánh xe, khiến lốp xe trước bị nổ nhưng Hạ vẫn không chịu dừng lại. Cán bộ áp tải đang ngồi trên xe là Đàm Hữu Chính buộc phải dùng súng bắn hơi cay vào người Hạ. Hạ bị ngất xỉu nên xe bị sạt nghiêng vào lề, nằm ven đường Quốc lộ 1A, cách UBND xã Tân Lập chừng 100m. Tai nạn trên khiến Hạ và anh Chính bị thương nặng, phải đi cấp cứu.

 

Sau đó, toàn bộ số gỗ trên cùng chiếc xe đã được những đối tượng lạ mặt mang đi tẩu tán. 3 ngày sau, cơ quan chức năng mới phát hiện chiếc xe đang "ẩn mình" trong một hốc núi và trên xe chỉ còn vài lóng gỗ.

 

Qua điều tra, công an xác định số gỗ trên xe là gỗ lậu Hạ mua từ ông Nguyễn Thành vào đêm 22/10/2002. Tuy nhiên, tại phiên tòa Hạ không thừa nhận các hành vi của mình. Hạ cho rằng bản thân không biết đó là xe của mình... và do “hứng” nên mới leo lên buồng lái rồi hành xử như vậy.

 

Tội danh của Hạ "què" theo cáo trạng của Viện KSND huyện Hàm Thuận Nam thì có lẽ không có gì phải bàn. Vấn đề là vì sao suốt mấy năm trời vụ án đã không được xử lý mà đến khi Hai Chi bị bắt (ngày 16/6), lệnh truy nã Hạ mới được ban hành (ngày 1/7/2005) và sau đó cơ quan chức năng mới bắt được Hạ để rồi hơn 1 tháng sau vụ án được đưa ra xét xử với tốc độ "phi mã"? Đã vậy, cáo trạng truy tố Hạ lại đề ngày... 21/4/2005, tức là bản cáo trạng này có trước khi bắt Hạ "què" (ngày 4/7/2005).

 

Cuối cùng, phần nhận định của Hội đồng xét xử trong bản án cũng hoàn toàn không đề cập việc buôn lậu 4 - 5m3 gỗ của Hạ cũng như toàn bộ hoạt động buôn gỗ lậu của y. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như: gia đình có công với cách mạng, bản thân là thương binh... và tuyên phạt Nguyễn Văn Hạ 12 tháng tù về tội "chống người thi hành công vụ".  

 

Theo Thanh Niên, Tuổi trẻ