1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Tròn mắt" chứng kiến người phụ nữ một mình chữa cháy trên phố

(Dân trí) - Hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi cầm bình cứu hỏa mini, dập tắt đám cháy từ chiếc xe máy đang bốc cháy dữ dội trên đường phố Hà Nội, trước sự chứng kiến của nhiều người, khiến cộng đồng mạng thán phục.

Hà Nội: "Tròn mắt" chứng kiến người phụ nữ chữa cháy trên phố (Clip trên mạng xã hội Facebook).


Hình ảnh bà Huệ (trong vòng tròn xanh) một mình cầm bình cứu hỏa mini không sợ nguy hiểm lao vào dập tắt đám cháy đang bốc lên dữ dội từ chiếc xe máy ở phố Hàng Nón chiều 21/11, khiến cộng đồng mạng thán phục (Ảnh cắt từ clip).

Hình ảnh bà Huệ (trong vòng tròn xanh) một mình cầm bình cứu hỏa mini không sợ nguy hiểm lao vào dập tắt đám cháy đang bốc lên dữ dội từ chiếc xe máy ở phố Hàng Nón chiều 21/11, khiến cộng đồng mạng thán phục (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 21/11 trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi không sợ nguy hiểm một mình cầm bình cứu hỏa mini lao vào đám cháy từ chiếc xe máy đang bốc lên dữ dội trên đường phố Hà Nội trước sự chứng kiến của nhiều người, khiến cộng đồng mạng thán phục.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra vào khoảng 13h15 chiều 21/11 tại phố Hàng Nón (Hoàn Kiếm, Hà Nội).


Bà Huệ cho biết, gia đình bà được UBND phường Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trang bị cho chiếc bình cứu hỏa mini, đó cũng là chiếc bình cứu hỏa mà bà dùng để dập tắt đám cháy từ chiếc xe máy trên phố Hàng Nón chiều qua (21/11).

Bà Huệ cho biết, gia đình bà được UBND phường Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trang bị cho chiếc bình cứu hỏa mini, đó cũng là chiếc bình cứu hỏa mà bà dùng để dập tắt đám cháy từ chiếc xe máy trên phố Hàng Nón chiều qua (21/11).

Chiều nay ( 22/11), PV Dân Trí đã tìm gặp được "người hùng" cứu hỏa nói trên, đó là bà Đặng Thị Huệ (59 tuổi, ở Hàng Nón). Bà Huệ cho biết "Lúc đó tôi đang ngồi trong nhà thì cô gái bán hàng bên cạnh chạy sang nói ngoài đường có xe máy bị cháy và xin tôi xô nước để chữa cháy. Ngay lúc đó, tôi đã lấy bình cứu hỏa mini trong nhà tôi chạy ra và dập lửa, chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. May mắn là dập tắt kịp chứ không rất có thể sẽ lan sang ô tô và nhiều xe máy gần đó".

Vị trí chiếc xe máy bốc cháy (trong vòng tròn đỏ) tại phố Hàng Nón.
Vị trí chiếc xe máy bốc cháy (trong vòng tròn đỏ) tại phố Hàng Nón.

Cũng theo bà Huệ, vị trí chiếc xe máy bị cháy nói trên ở đối diện số nhà 51, phố Hàng Nón. Sau đám cháy, chiếc xe máy bị hư hỏng khá nặng.

Chứng kiến cảnh bà Huệ một mình cầm bình cứu hỏa lao vào đám cháy để dập lửa, bà Hòa - một người bán hàng nước gần đó cho biết: "May mà bà Huệ mang bình cứu hỏa chạy ra kịp chứ không còn cháy lan sang cả mấy chiếc xe máy đang dựng trên vỉa hè và ô tô gần đó. Mọi người xung quanh con phố này đều bày tỏ cảm phục về hành động của bà Huệ".

Nguyễn Dương