1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trộm tiền xong nhờ người... mang trả một nửa

Một vụ trộm hy hữu và khó tin vừa xảy ra tại Hà Nội: kẻ gian lấy cắp 50 triệu đồng, sau đó nhờ người mang trả lại hơn một nửa (hơn 30 triệu) cho người bị mất!

Ngày 22/7, chị Đào Thị Hồi (ở số 8 - ngách 139/7 - Tân Ấp - Ba Đình - Hà Nội) đến Công an phường Hàng Buồm trình báo về việc bị mất trộm tiền. Theo chị Hồi, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, chị dừng xe cạnh bến xe buýt trên đường Trần Nhật Duật để mua bánh mỳ. Do chủ quan, chị bị kẻ gian lấy cắp mất 1 túi xách tay để ở trên xe máy; trong túi có 1 giấy chứng minh nhân dân và 50 triệu đồng.

 

Sau đó không lâu, có một phụ nữ là Đỗ Thị T. (SN 1950, ở ngõ 24 - đường Nguyễn Khiết - phường Phúc Tân - Hoàn Kiếm - Hà Nội) đã đến Công an phường giao nộp 1 túi xách. Túi xách đó lại chính là của chị Hồi, trong đó vẫn còn giấy chứng minh nhân dân của chị Hồi và 30,4 triệu đồng.

 

Theo chị T. kể lại, trước đó có một thanh niên mang cho chị nhờ đến nộp cho Công an phường. Cơ quan công an đã thu hồi tang vật trả lại cho chị Hồi.

 

Bước đầu, Công an phường Hàng Buồm đã xác minh làm rõ kẻ lấy cắp túi của chị Hồi là đối tượng Vũ Văn Dậu (SN 1971, ở ngách 3/20 Phúc Tân - Hoàn Kiếm - Hà Nội). Dậu hiện đã bỏ trốn.

 

Theo An An
Đời sống & Pháp luật