1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trò lừa đảo cũ tái xuất trên quốc lộ 2

(Dân trí) - Theo phản ánh của rất nhiều hành khách đi trên tuyến quốc lộ 2, mấy tháng gần đây, tình trạng cờ bạc bịp đang “nở rộ” trên nhiều tuyến xe khách từ Hà Nội lên một số tỉnh Tây Bắc như Việt Trì, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang... Tài xế lái xe biết nhưng không dám phản ứng vì sợ bị “xử lý” theo kiểu xã hội đen.

Sáng nay 16/11, phóng viên Dân trí có mặt trên chiếc xe khách 24 chỗ ngồi mang BKS 21H-20… có lộ trình Mỹ Đình - Nghĩa Lộ - Yên Bái và được tận mắt chứng kiến sự hoành hành của những tay cờ bạc bịp trước sự bất lực của lái xe và phụ xe.

 

Theo quan sát nhóm này gồm 5 đối tượng: 4 nam, 1 nữ; chúng bắt xe rải rác ở các điểm khác nhau trên đường Phạm Văn Đồng đến đoạn đầu cầu Thăng Long. Khi xe đi qua khu vực trạm soát vé bên cầu Thăng Long, một đối tượng cầm 3 quân bài 2 đỏ 1 đen mang ra tráo trộn theo kiểu nhanh tay nhanh mắt. Ai bắt được con đen, người đó thắng và được trả thưởng theo số tiền hành khách đặt cược, thấp nhất là 50 nghìn đồng, cao thì có thể lên đến hàng chục triệu.

 

Nhiều hành khách ban đầu tỏ ra thờ ơ với trò lừa “xưa như trái đất” này nhưng chỉ được một lúc, trước sự dụ dỗ bằng nhiều thủ đoạn, như nhờ khách giữ hộ quân bài, cược một ván lớn hàng chục triệu rồi vờ cho khách cảm giác ván này chắc ăn 100%, tiếp theo chúng lôi kéo hành khách “góp vốn” hoặc mượn “nóng” một ít tiền, sau đó sẽ trả lãi cao ngay trên xe. Nhiều hành khách nhẹ dạ đã nghe theo và “sập bẫy” lúc nào không biết, cuối cùng mất cả tiền lẫn điện thoại di động.

 

Trên chuyến xe sáng nay, chị Nguyễn Thị H, thị trấn Phúc Yên, đã mất một chiếc điện thoại trị giá hơn 1 triệu đồng và 600 nghìn đồng tiền mặt. Hai cô cháu nhà chị L ở Yên Bái cũng mất 200 nghìn đồng. Một cô gái khác tự xưng là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Xuân Hoà cũng bị mất hơn 600 nghìn đồng vì cho chúng mượn tiền.

 

Khi phóng viên định ghi lại hình ảnh trò lừa bịp bằng điện thoại thì bị một đối tượng áp sát ngay sau lưng, “nhắc nhở” bằng một con dao nhọn dí sát mạng sườn kèm theo lời hăm dọa: “Để bố mày làm ăn!”. Cả xe không ai dám can ngăn; đến lái xe và phụ xe cũng bất lực mặc cho chúng diễn trò.

 

Phóng viên lại bí mật gọi điện thoại theo số 0211.841627 cho Công an Vĩnh Phúc để nhờ can thiệp (lúc đó xe đang lưu thông trên địa bàn thị trấn Phúc Yên, Vĩnh Phúc). Sau khi tiếp nhận thông tin, đồng chí trực ban nói: “Chờ tôi báo cáo lên lãnh đạo”. Nhưng khi xe đi hết địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn không gặp phải sự phản ứng nào từ phía cơ quan công an. Trong khi đó, gần đến bến xe thị trấn Phúc Yên, những đối tượng này đề nghị lái xe cho xuống, bỏ lại sau lưng những nạn nhân đang thất thần vì mất của.

 

Trên xe, một số người hảo tâm đã hỗ trợ tiền cho những nạn nhân, có người một vài nghìn, có người vài chục nghìn.

 

Anh phụ xe cho biết, từ Hà Nội về Yên Bái còn mấy điểm nữa mà bọn đỏ đen khác sẽ chặn xe lại để lên “bắt gà”. Nếu không cho chúng lên thì sẽ bị “xử đẹp”, nhẹ thì bị ném vỡ kính xe, mạnh tay hơn theo kiểu xã hội đen là chặn xe lại, sẵn sàng dùng dao phay “xả thịt” lái xe. Nhiều lái xe vì miếng cơm manh áo nên đành ngậm miệng, không dám tố cáo vì sợ trả thù. Nhà xe chỉ còn biết cách nhắc nhở hành khách đi xe phải cảnh giác những trò lừa đảo.

 

Cũng theo lời anh phụ xe thì nếu hành khách không tham gia chơi đỏ đen, đồng bọn của chúng lại tìm cách áp sát, chờ sơ hở để móc túi. “Để xoá được bọn đỏ đen trên tuyến quốc lộ 2 này chỉ còn mỗi cách là các cán bộ chiến sĩ công an đi theo xe, mật phục và bắt tại chỗ. Chứ lái xe và hành khách thì không ai dám dây”, người phụ xe khẳng định.

 

Tuấn Hợp