Trẻ em miền Trung hóa... ninja tới trường trong giá rét

(Dân trí) - Những ngày qua, do không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt tại khu vực các tỉnh miền Trung giảm sâu, đặc biệt vào buổi đêm và sáng sớm, khiến việc đến trường của trẻ nhỏ gặp nhiều khó khăn. Hầu hết trẻ đến trường chỉ còn hở... hai con mắt.

Ghi nhận của PV Dân trí tại tỉnh Thanh Hóa vào sáng sớm ngày 11/1, nhiệt độ xuống sâu dưới 12 độ C. Để con trẻ đủ ấm đến trường, phụ huynh phải "nêm chặt" đủ loại khăn, áo, mũ, biến những đứa trẻ thành... ninja.


Một cặp sinh đôi được trang bị đồng bộ khăn mũ áo ấm trước khi tới trường.

Một cặp sinh đôi được trang bị đồng bộ khăn mũ áo ấm trước khi tới trường.


Cả bố và con cùng ấm áp.

Cả bố và con cùng ấm áp.


Một em bé chân giày, tay tất, đầu mũ tới trường.

Một em bé "chân giày, tay tất, đầu mũ" tới trường.

Tại tỉnh Nghệ An, nhiều địa bàn miền núi như huyện Kỳ Sơn nhiệt độ xuống dưới 10 độ C nên học sinh các trường tiểu học và mầm non thuộc các xã Nậm Cắn, Nậm Càn, Mường Lống, Na Ngoi được nghỉ học.

Tại TP Vinh, trẻ nhỏ vẫn đến trường nhưng rất chật vật. Theo ghi nhận của PV Dân trí, buổi sáng vào lúc cao điểm rất khó gọi taxi đưa con trẻ tới lớp vì "cháy" xe.


Hai mẹ con ở Nghệ An được trang bị tối tân trước khi ra đường.

Hai mẹ con ở Nghệ An được "trang bị tối tân" trước khi ra đường.

Tại Hà Tĩnh, trong cái rét cắt da, cắt thịt, những đứa trẻ hầu như chỉ còn hở... đôi mắt.

Trẻ em miền Trung hóa... ninja tới trường trong giá rét - 5


Nhiều phụ huynh ở phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh cho biết, phải rất chật vật họ mới có thể đưa con tới trường trong buổi giá rét như thế này.

Nhiều phụ huynh ở phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh cho biết, phải rất chật vật họ mới có thể đưa con tới trường trong buổi giá rét như thế này.


Dịch vụ taxi cháy hàng giờ cao điểm sáng.

Dịch vụ taxi "cháy" hàng giờ cao điểm sáng.


Học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, chọn áo mưa làm phương tiện tránh rét.

Học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, chọn áo mưa làm phương tiện tránh rét.

Nhiệt độ Quảng Bình cũng giảm sâu. Ở nơi vốn quen với cái nắng nóng gió Lào, người dân cho biết chỉ trang bị quần áo cho con cũng đủ mất thời gian

Trẻ em miền Trung hóa... ninja tới trường trong giá rét - 9

Một phụ huynh ở Trường Mầm non Đồng Phú, Tp Đồng Hới choàng cả áo người lớn giữ ấm cho con khi tới trường.
Một phụ huynh ở Trường Mầm non Đồng Phú, Tp Đồng Hới choàng cả áo người lớn giữ ấm cho con khi tới trường.

Trẻ em miền Trung hóa... ninja tới trường trong giá rét - 11

Mẹ con cùng nêm chặt áo ấm tới trường.
Mẹ con cùng nêm chặt áo ấm tới trường.

Trẻ em miền Trung hóa... ninja tới trường trong giá rét - 13


Một bác bảo vệ trường mầm non cho biết thật khó để nhận ra các cháu trong buổi sáng ngày hôm nay.

Một bác bảo vệ trường mầm non cho biết thật khó để nhận ra các cháu trong buổi sáng ngày hôm nay.


Khác với trẻ thành phố được trang bị tối tân, những đứa trẻ vùng cao ở bản Cha Cáp, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình đã quen cảnh phong phanh trong giá rét. Bé nào có được chiếc áo rét cũ cũng đã là may mắn.

Khác với trẻ thành phố được "trang bị tối tân", những đứa trẻ vùng cao ở bản Cha Cáp, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình đã quen cảnh phong phanh trong giá rét. Bé nào có được chiếc áo rét cũ cũng đã là may mắn.


Tại Quảng trị, rét đậm, rét hại kéo dài 3 ngày qua khiến việc đưa con trẻ tới trường của nhiều phụ huynh bị đảo lộn. Để con trẻ đủ ấm, các phụ huynh ở TP Đông Hà nghĩ ra đủ cách. Trong ảnh là một phụ huynh dùng áo mưa chắn gió, chắn rét đưa cháu tới trường.

Tại Quảng trị, rét đậm, rét hại kéo dài 3 ngày qua khiến việc đưa con trẻ tới trường của nhiều phụ huynh bị đảo lộn. Để con trẻ đủ ấm, các phụ huynh ở TP Đông Hà nghĩ ra đủ cách. Trong ảnh là một phụ huynh dùng áo mưa chắn gió, chắn rét đưa cháu tới trường.


Hai cha con ở TP Đông Hà vượt rét.

Hai cha con ở TP Đông Hà "vượt" rét.

Một em bé ở một trường mầm non ở TP Đông Hà kín mít từ đầu xuống chân.
Một em bé ở một trường mầm non ở TP Đông Hà kín mít từ đầu xuống chân.

Nhóm PV Bắc Miền Trung