1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Trẻ em chơi lũ: SOS

(Dân trí) - 3 trận lũ liên tiếp xảy ra ở miền Trung; trong số những người thiệt mạng, nhiều nhất vẫn là trẻ em, và chủ yếu là trẻ em ở Thừa Thiên Huế. Ba đợt lũ dồn dập vừa qua, đợt nào cũng có trẻ chết đuối, mất tích. Giờ Huế lại đang đối diện với cơn bão số 6…

>> Nhiều thiệt hại về người vì còn chủ quan với bão lũ

 

Đợt lũ đầu tiên, cháu Nguyễn Hữu Vũ (12 tuổi) và cháu Thuỳ Anh (13 tuổi) thiệt mạng. Đợt hai có hai nạn nhân là trẻ em, là cháu Trần Hoàng Anh (3 tuổi) và em Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1991). Đợt lũ thứ ba, nước lũ lại nhấn chìm cháu Nguyễn Văn Bôn khi cháu đi qua con đê 19/5.

 

Những cái chết thương tâm của trẻ trong lũ, chủ yếu là do thiếu sự quan tâm của ông bà bố mẹ và sự chủ quan trong công tác tuyên truyền của các ban ngành chức năng.

 

Trẻ em chơi lũ: SOS - 1

Rồng rắn lên mây, cùng đi chơi lũ.

(Ảnh chụp tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền).

 

Tôi cùng đoàn PCLB tỉnh Thừa Thiên Huế ghé về vùng “rốn lũ” Quảng Thành, Quảng Điền; chứng kiến cảnh nhiều em nhỏ đang nô đùa với nước lũ. Ông Hồ Đăng Vang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phó Ban Chỉ đạo PCLB tỉnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán và cho rằng ý thức dân mình còn kém quá.

 

Ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế vừa yêu cầu khi nước lũ lên ở mức báo động 3 thì gia đình và nhà trường chủ động cho con em nghỉ. Nhưng nếu chỉ cho nghỉ học thôi chưa đủ. Rất nhiều trẻ em “tranh thủ” nghỉ học lại ra nô đùa với nước lũ. Đáng buồn hơn, người dân Huế còn có “phong trào” thấy lũ lên là nô nức kéo nhau đi xem; người lớn còn “háo hức” hơn trẻ nhỏ. Việc làm này vô tình đã khiến các em nhỏ coi thường sự nguy hiểm của thiên tai.

 

Trẻ em chơi lũ: SOS - 2

Cả người lớn lẫn trẻ nhỏ chênh vênh trên những chiếc thuyền. (Ảnh chụp tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang).

 

Tiếng nấc xé lòng

 

3 tiếng chuông ngân dài để đón người phúng điếu, những tiếng nấc như xé lòng. Bố mẹ cháu Thuỳ Anh đang tiễn con về nơi chín suối. Cháu đã ra đi trong đợt lũ trước nhưng không được xếp vào danh sách học sinh chết vì lũ cuốn vì khi cháu gặp nạn, nhà trường đã có thông báo nghỉ học rồi. Ban Chỉ huy PCLB cho rằng, bố cháu đèo cháu, va vào thành cầu và cháu bay xuống sông, bị nước lũ nhấn chìm.

 

Nước mắt còn lăn dài trên gò má bà Đặng Thị Thiểu, khi chứng kiến cháu Nguyễn Văn Bôn, đứa cháu duy nhất bà đã nuôi nấng, bị lũ cuốn trôi. Cháu đi qua cánh đồng, qua con đê 19/5 khi nước lũ đang tràn về rất mạnh… Cả xã Thuỷ Tân đi tìm xác cháu nhưng không thấy.

 

Trẻ em chơi lũ: SOS - 3

Trẻ em ở thông Thuỷ Phú, xã Hương Vinh, huyện Hương Trà "giúp" người lớn bê xe vượt qua quãng đường ngập.

 

Thế mà hôm qua, tôi đi qua xã Hương Vinh - còn chìm trong biển nước - thấy các cháu nhỏ náo nức nô đùa, cười nói cùng nước lũ, như thể không biết rằng hiểm nguy có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

 

Nguyễn Phương