ĐBSCL

Trâu, bò Campuchia “vượt biên” tránh lũ

(Dân trí) - Ngoài cảnh gà lên nóc nhà ở, chuồng heo lù lù ngay trong nhà để trốn lũ thì trâu, bò từ nước bạn Capuchia cũng vượt biên để tránh lũ.

Nước lên người dân vùng lũ khốn đốn với chỗ ăn chỗ ở. Đã vậy, việc lo chỗ ở cho gà, heo, trâu, … mệt nhọc cũng chẳng kém.

Chị Năm ở xã Phú Hội, huyện An Phú (An Giang) cho biết: “Nước ngập hết nhà cửa rồi. Bầy heo mới có 40 kg thì bán cho ai. Đành kê cây làm cái chuồng ngay cửa ra vào để chúng ở tạm. Biết là hôi lắm nhưng cũng bấm bụng cam chịu cho qua con lũ”.
Trâu, bò Campuchia “vượt biên” tránh lũ - 1
Đàn bò từ nước bạn Campuchia di cư qua Việt Nam tránh lũ

Đặc biệt dọc theo tỉnh lộ 955 A trong những ngày qua luôn nhộn nhịp cảnh trâu bò từ nước bạn Campuchia “vượt biên” qua những cánh đồng khô ráo của xã An Phú, An Hảo, huyện Tịnh Biên (An Giang) để tránh lũ.

“Từ khi nước lên, trâu, bò từ Campuchia “lội” về đây nhiều lắm. Một số thì người ta dắt qua bán luôn cho người Việt. Một số thì người ta gởi gắm cho bà con nuôi hộ. Họ trả tiền công nuôi bò hộ. Vì bên đó đồng ngập sâu lắm, bò trâu không có đất sống. Ông Thạch Soul ở xã An Phú cho biết.

Nước lũ bao quanh nhà dân chỉ còn con lộ, nóc nhà, chiếc xuồng là khô ráo. Bởi vậy, cảnh tượng gia súc, gia cầm tràn ra lộ hoặc phải leo lên nóc nhà ở là điều dễ thấy ở vùng rốn lũ.

Dân trí gửi đến bạn đọc chùm ảnh gia súc sống chung với lũ:
Trâu, bò Campuchia “vượt biên” tránh lũ - 2
Lên bờ đi nào!
Trâu, bò Campuchia “vượt biên” tránh lũ - 3
Không còn những cánh đồng cỏ trâu ra tỉnh lộ ở
Trâu, bò Campuchia “vượt biên” tránh lũ - 4
Khung trời của các chú nghé
Trâu, bò Campuchia “vượt biên” tránh lũ - 5
Nước ngập hết rồi mình phải lên nóc nhà ở thôi
Trâu, bò Campuchia “vượt biên” tránh lũ - 6
Bốn bề là nước biết bay đâu bây giờ
Trâu, bò Campuchia “vượt biên” tránh lũ - 7
Anh Thành rầu lo! Không biết chừng nào nước rút đây?
Trâu, bò Campuchia “vượt biên” tránh lũ - 8
Dù biết là hôi nhưng cả nhà chị Năm bấm bụng xây chuồng heo trước cửa nhà
Trâu, bò Campuchia “vượt biên” tránh lũ - 9
Nước ngập hết rồi chỉ còn con lộ này là khô ráo
Trâu, bò Campuchia “vượt biên” tránh lũ - 10
Thôi đừng giẫm đạp nhau nữa, cố mà sống chờ cho qua con lũ này
Trâu, bò Campuchia “vượt biên” tránh lũ - 11
Giữa đồng trống mênh mông nước có được mô đất cao như thế này còn quý hơn vàng
 
Ngô Nguyễn