1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

TPHCM: Tường đổ đè 2 người chết

Khoảng 18h ngày 9/6, một vụ sập tường nghiêm trọng đã xảy ra tại P.12, Q.4, TPHCM khiến hai người chết tại chỗ và một phụ nữ bị thương phải đi cấp cứu. Bức tường bị sập có chiều ngang gần 5 mét, cao 2 mét, bên trên có một cây đà ngang.

Anh Quang, thợ sửa xe gần đó kể lại: Khoảng 16h45, trời mưa to, kèm theo gió giật mạnh. Bống bức tường bao bọc chung quanh công trình xây dựng Trung tâm thương mại do Công ty xây dựng dịch vụ công ích thi công bất ngờ đổ sụp xuống. Lúc ấy, có hai người đàn ông hành nghề xe ôm và một người đàn bà bán hàng rong đang trú mưa.

Tại hiện trường, một bức tường lớn cao 2,5m, dài 5m đè anh Lê Văn Hải (khoảng 59 tuổi, nhà ở đường Vĩnh Khánh, Q4) chết tại chỗ trong tư thế quỳ bên cạnh chiếc xe gắn máy nát bét; một người đàn ông khác tên Tùng khoảng 49 tuổi (Q4) cũng bị một mảng tường lớn đè lên người và đã chết trên đường chuyển viện; một người đàn bà khoảng 60 tuổi bị thương nhẹ nhưng đang trong tình trạng hoảng loạn.

Đây là bức tường cũ của Bệnh viện Q.4 trước đây (đối diện chợ Xóm Chiếu), hiện nơi đây là công trình đang thi công, xây dựng trung tâm thương mại. Theo người dân trong khu vực, công trình này đã thi công gần 1 năm nay sau khi Bệnh viện đa khoa Q4 được giải tỏa. Trước khi đổ nhiều vị trí của bức tường bao quanh công trình đã xuất hiện nhiều vết nứt.

Công an địa phương đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Thanh niên, VietNamnet