1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

TPHCM: Một học sinh lớp 6 mất tích bí ẩn

(Dân trí) - Chỉ vì bị mẹ la do nghịch phá, một em học sinh lớp 6 trên địa bàn quận 9 đã bỏ nhà đi biền biệt bặt vô tung tích.

Ngày 9/12, vợ chồng ông Lê Văn Sự (ngụ phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TPHCM) và họ hàng vẫn đang khẩn trương đi tìm con Lê Văn Ngọc Minh (11 tuổi, học sinh lớp 6 trường THCS Trần Quốc Toàn, quận 9).


Em Lê Văn Ngọc Minh bị
“mất tích” suốt gần 10 ngày qua

Em Lê Văn Ngọc Minh bị “mất tích” suốt gần 10 ngày qua

Theo trình bày của ông Sự thì trước đó trưa ngày 1/12, tại nơi gia đình thuê buôn bán ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, chỉ vị bị mẹ la mắng do nghịch phá, Minh đã bỏ nhà đi không mang theo vật dụng gì.

Sau đó cả gia đình, dòng họ đã chia nhau đi tìm kiếm và trình báo Công an phường Tăng Nhơn Phú A. Tuy nhiên suốt gần 10 ngày bỏ cả công việc làm ăn để tìm kiếm nhưng tin tức của Minh vẫn bật tăm khiến gia đình ông Sự vô cùng lo lắng.

Ông Sự cho biết trong quá trình đi tìm con, ông phát hiện Minh thường lên mạng chơi game online và chát với một nhóm thiếu niên trạc tuổi con ông. Theo ông Sự thì nhóm thiếu niên này chiều tối ăn xin tại khu vực ngã tư Thủ Đức, siêu thị Coop-mark quận 9… và khuya về chơi game suốt sáng, đến trưa lai vãng ở khu siêu thị rình rập trộm cắp.

Khi có mặt tại những khu vực nói trên dò tìm tin tức và đưa hình con ra thì nhiều người ở đây xác nhận họ có thấy Minh trong nhóm trẻ ăn xin ở đây.

Tuy nhiên những ngày sau, nhóm trẻ ăn xin cũng bất ngờ “biến mất” khỏi khu vực này.

Bà ngoại em Minh ngày
nào cũng ôm tấm ảnh cháu khóc nghẹn vì thương nhớ

Bà ngoại em Minh ngày nào cũng ôm tấm ảnh cháu khóc nghẹn vì thương nhớ

“Vợ chồng tôi nắm được thông tin Minh đã bị lôi kéo về khu chợ Dĩ An (TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) do chúng thấy động. Hiện tôi rất lo sợ những đối tượng chăn dắt trẻ ăn xin cho thằng Minh hút chích ma túy để dẫn vào con đường trộm cướp”, ông Sự lo lắng nói.

Cũng theo ông Sự thì vụ việc con ông “mất tích” vừa được vợ ông đến trình báo Công an phường Long Thạnh Mỹ nhờ can thiệp.

Trao đổi với Dân trí, trung tá Tân Xuân Tiên, trưởng Công an phường Long Thạnh Mỹ xác nhận chưa nhận được báo cáo vụ việc và cho biết sẽ kiểm tra thông tin trình báo của gia đình ông Sự và sẽ có hướng giải quyết.

Qua báo Dân trí, gia đình ông Sự mong muốn ai biết hoặc phát hiện con trai ông ở đâu xin giúp báo về gia đình theo số điện thoại 093.8627.809 hoặc Cơ quan Công an gần nhất.

Vũ Lê