1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

TPHCM: Hai vụ trọng án vì tình

(Dân trí) - Chỉ trong 1 ngày, TPHCM xảy ra 2 vụ án nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến kết cục bi thương cho 2 “kẻ đến sau” là do ghen tuông mù quáng.

Buồn vì bị bạn gái bỏ rơi, lúc 22h ngày 26/4, Nguyễn Văn Phương (25 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn) chạy xe lang thang. Khi đến trước nhà số 332 Gò Dầu, phường Tân Qu‎ý, quận Tân Phú, TPHCM, Phương phát hiện bạn gái cũ của mình là Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang tay trong tay người yêu mới là Huỳnh Phước (21 tuổi, ngụ quận Tân Phú).

“Máu ghen” sôi lên, Phương liền mở yên xe lấy 1 dao Thái Lan xông tới đâm Phước. Thấy vậy, chị Hiếu ôm lấy Phương. Hai bên giằng co một lúc thì Phương dùng dao đâm Hiếu bị thương tích ở cánh tay phải.

Tiếp đó, Phương dùng dao đâm 1 nhát vào ngực anh Phước trúng tim, rồi bỏ trốn. Phước đã chết trong khi đang cấp cứu tại bệnh viên.

Ngày 27/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an quận Tân Phú, TPHCM đã bắt được Nguyễn Văn Phương khi đối tượng này đang trên đường cùng người tình khác bỏ trốn về quê ở Bắc Giang.

Tiếp đó, vào lúc 23h30 cùng ngày, phát hiện người yêu cũ là Nguyễn Thị Ngọc Quy (18 tuổi, tạm trú quận 11) đi với người khác, Nguyễn Văn Bình (17 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) quyết bám theo để “hỏi cho ra lẽ”.

Khi đến trước nhà số 117B Bình Thới, phường 11, quận 11, Bình yêu cầu Quy dừng xe lại để nói chuyện nhưng anh Nguyễn Trọng Nhân (20 tuổi, ngụ quận 6, là bạn trai mới đang chở Quy) vẫn tiếp tục cho xe chạy. Bình liền ép xe anh Nhân dừng lại rồi lấy dao đã thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực anh Nhân gây thương tích rồi bỏ chạy.

Qua truy xét, công an quận 11 đã bắt được Bình, lập hồ sơ xử lý.

Quế Sơn