1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Tôi nhớ Đại tướng từ những việc rất nhỏ”

(Dân trí) - “Nghe tin Đại tướng mất, tôi không thể tin đó là sự thật; tôi đi hỏi khắp nơi để xác nhận...” - Đó là tâm sự của Đại tá Nguyễn Đình Ngật, nguyên Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Tư lệnh QK5 trong buổi tiếp xúc với PV Dân trí tại nhà riêng.

Ông Ngật kể về những cuộc gặp gỡ và làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời gian ông làm Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Tư lệnh QK5 với một tình cảm rất xúc động và trìu mến.

Theo ông Ngật, nhiều lần Đại tướng vào làm việc với QK5; khi ông giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư lệnh QK5, ông may mắn được gặp Đại tướng 2 lần, lần nào cũng để lại cho ông nhiều ấn tượng, cảm xúc tốt đẹp không thể nào quên.
 
Đại tá Nguyễn Đình Ngật say sưa kể về những lúc được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tá Nguyễn Đình Ngật say sưa kể về những lúc được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ông nhớ lại: "Lúc 9h30' ngày 29/9/1989, tôi cùng với Trung tướng Phan Hoan – Tư lệnh QK5 lên Gia Lai đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại sân bay Pleiku. Đại tướng đi vào Gia Lai với tư cách Trưởng đoàn đón quân tình nguyện QK5 hoàn thành nhiệm vụ giúp nước bạn Campuchia trở về nước. Khi xuống máy bay, Đại tướng cười tươi và bắt tay thăm hỏi từng người một. Khi gặp tôi, Đại tướng hỏi: Cậu tên gì? Tôi chào Đại tướng vào nói to: Báo cáo Đại tướng, tôi là Đại tá Nguyễn Đình Ngật – Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Tư lệnh QK5.

Lúc đó, mặt dù Đại tướng đã gần 80 tuổi nhưng da dẻ còn hồng hào, phương phi và còn khỏe mạnh lắm. Đến sáng hôm sau làm lễ duyệt binh, Đại tướng đứng trên khán đài còn oai phong lắm.

Lúc này khi quân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế từ Campuchia trở về thì có nhiều anh em, bạn bè, gia đình đến đón rất đông. Khi lên khán đài phát biểu, trước hết Đại tướng biểu dương tinh thần của các chiến sĩ vừa trở về sau những năm đã giúp nước bạn. Đại tướng căn dặn phải xây dựng Tây Nguyên giàu về kinh tế, vững về chính trị và mạnh về quốc phòng. Cuối cùng Đại tướng nhắc: Quân đội luôn luôn phải cảnh giác.

Khi diễu binh, tất cả các chiến sĩ vừa trở về đều tranh thủ nhìn lên khán đài, nơi Đại tướng đang đứng. Đó là tình cảm của các chiến sĩ bộ đội dành cho Đại tướng trong lần gặp hiếm hoi đó” - ông Nguyễn Đình Ngật bồi hồi nhớ lại.

Lần gặp gỡ thứ hai đáng nhớ của Đại tá Nguyễn Đình Ngật là vào năm 1990. Lúc đó, Đại tướng cùng gia đình vào Đà Nẵng nghỉ dưỡng tại nhà khách Mỹ Khê (nhà khách của QK5 – PV). “Khi Đại tướng vào, ngày nào tôi cũng sắp xếp công việc để đến phục vụ Đại tướng, tôi xem đó như là một “đặc ân” của mình”, ông Nguyễn Đình Ngật kể.

“Có một hôm, tôi đến thì thấy Đại tướng mặc áo may ô ngồi trước thềm nhà khách. Thấy tôi, Đại tướng gọi lại rất thân mật. Tôi đến bên ngồi bệt dưới thềm trước nhà khách cùng Đại tướng”, ông Ngật nhớ lại những kỷ niệm nhỏ bé, giản dị mà thân tình cùng Đại tướng.
 
Những tấm hình chụp cùng với Đại tướng được ông Ngật gìn giữ cẩn thận như báu vật
Những tấm hình chụp cùng với Đại tướng được ông Ngật gìn giữ cẩn thận như báu vật

Đại tướng trò chuyện thân tình cùng ông Ngật. Đại tướng nói nhà khách có nhiều mối và dạy ông Ngật cách diệt mối: Diệt mối phải diệt tận gốc mới hết. Đại tướng cũng hứa sẽ giúp nhà khách diệt mối. Sau khi Đại tướng trở về Hà Nội, khoảng nửa tháng sau, ông Ngật bất ngờ khi có một đội chống mối tới, nói do Đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu cầu vào giúp nhà khách chống mối.

“Tôi rất cảm phục Đại tướng, Đại tướng có trăm công ngàn việc nhưng một việc nhỏ xíu như thế mà còn nhớ để giúp đỡ cho nhà khách hết mối. Tôi nhớ Đại tướng từ những việc rất nhỏ như thế”, ông Nguyễn Đình Ngật bồi hồi nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Khi nghe tin Đại tướng ra đi mãi mãi, ông Ngật tìm gặp những người đồng chí, đồng đội tại Đà Nẵng đã từng gặp Đại tướng để cùng nhau chia sẻ những tình cảm mà Đại tướng đã dành cho quân và dân QK5 trong thời chiến cũng như thời bình.

“Chúng tôi muốn có một nơi thờ tự trang nghiêm Đại tướng ở đây để chúng tôi có thể đến thăm Đại tướng lúc nào cũng được”, Đại tá Nguyễn Đình Ngật tâm sự.

Công Bính