“Tỉnh lộ huyết mạch” của Huế ngập trong nước

(Dân trí) - Đã 8 ngày sau trận mưa lớn hôm 1/5, tỉnh lộ 10 đoạn đi qua xã Phú Thượng, Thừa Thiên - Huế vẫn chìm trong nước, có nơi ngập sâu tới 40cm. Tình trạng ngập úng kéo dài đang gây khó khăn, nguy hiểm cho người dân và phương tiện lưu thông.

Tỉnh lộ 10 là trục giao thông huyết mạch nối liền xã Phú Thượng, Phú Xuân và vùng đầm phá Tam Giang với thành phố Huế. Trục đường vốn đã hẹp, nhiều đoạn xuống cấp trầm trọng; đặc biệt đoạn đi qua xã Phú Thượng rất trũng nay lại bị đổ bừa bãi đất đá xây dựng hai bên đường nên càng khó thoát nước. Trận mưa lớn hôm 1/5 khiến cả đoạn đường trở thành... sông, có nơi ngập sâu 40cm.

 

Do là tuyến tỉnh lộ nên hàng ngày, lượng người và xe đi lại qua đây rất lớn. Cả tuần lễ nay, người dân phải chịu cảnh trên đầu nắng nóng nhễ nhại, dưới chân nước ngập dầm dề.

 

Đoạn đường vốn xuống cấp, nhiều ổ gà, nay bị nước ngập tràn bên trên, những chỗ trũng vô tình biến thành những cái bẫy nguy hiểm. Chuyện “vồ ếch”, ngã ướt sũng sầy thường xuyên xảy ra. Anh Hùng, một người dân thường phải đi trên tuyến đường này, cho hay: “Tôi đi làm trên thành phố, cả tuần nay phải mang hai bộ quần áo, đi qua đây có bị ướt thì còn có cái mà thay”.  

 

“Tỉnh lộ huyết mạch” của Huế ngập trong nước - 1
 

Nhiều em học sinh đến được trường

thì quần áo đã ướt sũng.

 

Khổ nhất vẫn là hàng trăm học sinh trường THCS Phú Thượng, lội nước đi học mỗi ngày. Có em đến được lớp thì quần áo đã ướt sũng, bê bết bùn. Một giáo viên của trường cho biết: “Những ngày mưa đoạn đường này ngập sâu nhiều em không dám đến trường, còn chuyện học sinh muộn học thì rất nhiều”.

 

Không những thế, tình trạng ngập úng lâu ngày khiến nước dưới lòng đường trở thành ao tù, bốc mùi rất khó chịu. Người dân sống ở khu vực này cho biết họ đã nhiều lần kiến  nghị lên các cấp chính quyền để có biện pháp nâng cấp đoạn đường nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.

 

Viết Lam