1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Tìm thấy thi thể nhân viên bảo vệ dũng cảm cứu người đuối nước

Quốc Triều

(Dân trí) - Nghe tiếng kêu cứu, ông Phó lao ra biển cứu một học sinh đuối nước. Không may cả 2 người bị sóng lớn cuốn mất tích. Thi thể ông Phó vừa được phát hiện sau 2 ngày tìm kiếm.

Chiều 22/2, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê Võ Minh Chính xác nhận, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể ông Phạm Văn Phó (48 tuổi, xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi) cách điểm xảy ra tai nạn khoảng 300m.

"Hàng chục người cùng nhiều phương tiện, trong đó có cả flycam đã được sử dụng để tìm kiếm anh Phó và em học sinh gặp nạn suốt 2 ngày qua. Sóng biển lớn, nước khá đục khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến trưa nay chúng tôi mới phát hiện thi thể anh Phó, còn em học sinh vẫn mất tích", ông Chính thông tin.

Theo ông Chính, gia đình thuộc diện khó khăn nên ông Phó xin làm bảo vệ cho một nhà hàng tại bãi biển Mỹ Khê. Sóng biển lớn nhưng ông Phó đã dũng cảm lao ra biển cứu người rồi gặp nạn. "Hành động của anh Phó đáng được tuyên dương. Chúng tôi sẽ báo cáo, đề nghị cấp trên khen thưởng hành động dũng cảm này", ông Chính nói thêm.

Tìm thấy thi thể nhân viên bảo vệ dũng cảm cứu người đuối nước - 1

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm nam sinh lớp 10 bị sóng biển cuốn trôi

Như Dân trí đã phản ánh, sáng 20/2, nhóm 9 học sinh lớp 10 ở thị trấn sông Vệ (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) ra bãi tắm Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) vui chơi. Sóng lớn bất ngờ cuốn 1 học sinh ra xa, cả nhóm hô hoán kêu cứu.

Ông Phạm Văn Phó cùng bà Lê Thị Hồng Tâm lao ra biển cứu người. Thời điểm đó sóng quá lớn khiến nỗ lực cứu hộ bất thành, cả 3 người bị sóng cuốn trôi. Lực lượng cứu hộ chỉ kịp ứng cứu bà Tâm, riêng ông Phó và nam sinh lớp 10 mất tích.