Tìm ra hung thủ vụ xác chết không đầu

(Dân trí) - Chiều 2/7, cơ quan CSĐT - CA quận Thanh Xuân đã tìm ra hung thủ gây ra vụ giết người man rợ tại xóm Chùa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thủ phạm không ai khác chính là chồng của nạn nhân.

Tại cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân ngày 2/7, Nguyễn Văn Tuyên đã khai nhận hành vi giết vợ của mình.

Theo lời khai của Tuyên, ngày 9/5, hai vợ chồng Tuyên cãi nhau về chuyện anh ta đi xe ôm không mang tiền về cho vợ. Hai vợ chồng đã xảy ra xô xát. Chị Huệ giằng lấy chìa khóa liền bị Tuyên đẩy ngã xuống đất khiến bất tỉnh. Tuyên đặt tay vào mũi chị Huệ nhưng không thấy hơi thở nên nghĩ chị đã chết, liền tìm cách… chặt xác vợ để phi tang.

Khoảng 14h chiều cùng ngày, Tuyên lấy dao rựa chặt xác vợ ra làm ba khúc, đầu, thân và chân. Sau đó, hắn dùng chăn quấn phần thân vợ đem vứt ở hồ Rẻ Quạt, đầu vứt ở khu vực sông Nhuệ (Thanh Trì) và chân vứt ở Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai).

Khoảng 16h ngày 2/7, công an quận Thanh Xuân đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của Nguyễn Văn Tuyên trước sự bàng hoàng của bà con hàng xóm. Nhiều người dân tại đây cho biết, thường ngày, gia đình Tuyên - Huệ sống khá khép kín. Hai vợ chồng có với nhau hai con, một trai, một gái. Thời gian trước đây, chị Huệ kinh doanh hàng ăn ở gần nhà còn chồng chạy xe ôm. Hai vợ chồng Tuyên cho sinh viên thuê trọ khu vực tầng 2, đây là thu nhập chính của gia đình này.

Trước đó, chiều 13/5, một số người dân tại khu vực hồ Rẻ Quạt, Hạ Đình, Thanh Xuân phát hiện một xác chết không đầu, không chân, phần thân đã bị phân huỷ nằm úp trên một bè rau muống. Điều đặc biệt đáng chú ý là một bên tay của nạn nhân vẫn còn sợi dây thừng. Xác chết này được cơ quan chức năng xác định là của một phụ nữ.

Đến ngày 19/5, một số người dân phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) tiếp tục phát hiện 2 đoạn chân người bị cắt rời tại một trạm bơm nước trên địa bàn phường. Công tác pháp y của công an xác định phần thi thể trên là của cùng một nạn nhân với xác chết được phát hiện ngày 13/5.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT đã gửi thông báo tìm tung tích nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng với đặc điểm: "Nạn nhân là nữ giới, mất tích khoảng từ ngày 1/4 đến 25/4, trên dưới 30 tuổi, cao từ 1,5 - 1,62 mét; mặc quần kaki màu nâu, có 2 túi chéo phía trước, 2 túi ngang phía sau, thân trên mặc áo phông cổ tròn màu hồng, dọc theo chiều dài của áo có sọc đăng ten hoa, ngực trái đính bông hoa vải màu vàng, phía sau áo khoét hở lưng hình tròn...".

Sau một tháng, vụ việc tưởng như đi vào bế tắc cho đến khi một gia đình gửi đơn lên Công an quận Thanh Xuân nói về việc bỗng nhiên một người trong gia đình tên là Huệ đi vắng một thời gian khá lâu mà "bặt vô âm tín". Trong khi đó, người chồng của chị Huệ tên là Nguyễn Văn Tuyên luôn miệng nói vợ đi Trung Quốc làm ăn. Tuy nhiên bằng công tác nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nghi vấn thuộc về Tuyên. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT đã tiến hành triệu tập người chồng của chị Huệ và vụ việc dần được làm rõ.

Phúc Hưng