1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa nhà "Hàm cá mập"
  3. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9

Tiểu thương chợ Thanh Đa ở TPHCM khóc không ra tiếng sau vụ cháy

Hoàng Hướng

(Dân trí) - "Lúc tôi tới, lửa đã bùng lên dữ dội, thiêu rụi 2 ki-ốt của gia đình. Nhìn lửa bao trùm quầy hàng 22 năm tâm huyết của mình, tôi choáng váng, khóc không ra tiếng", chủ quầy hàng bán đồ chơi chia sẻ.

Đến sáng 18/3, cơ quan chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại dãy ki-ốt trong khu vực chợ Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh.

Tại hiện trường, có hơn 5 ki-ốt bị cháy rụi, nhiều phần mái tôn bị đổ sụp, kệ bày bán hàng hóa bị cháy trơ khung, nằm ngổn ngang dưới lòng đường.

Tiểu thương chợ Thanh Đa ở TPHCM khóc không ra tiếng sau vụ cháy - 1

Bà Hà (ngoài cùng bên phải) nhìn về phía hiện trường vụ cháy (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đứng ngoài khu vực phong tỏa nhìn về phía 2 quầy hàng bán đồ chơi trẻ em của mình, bà Dương Thị Mỹ Hà (SN 1965) không kìm được cảm xúc khi nhìn thấy khung cảnh đổ nát sau vụ cháy.

Bà Hà cho biết, khuya 17/3, bà đang ở nhà thì nghe tiếng còi xe cứu hỏa vang lên inh ỏi. Sau đó, con gái gọi báo cháy ki-ốt chợ Thanh Đa nên bà tức tốc chạy ra hiện trường.

"Khi tôi ra tới, lửa đã bùng lên dữ dội, thiêu rụi 2 ki-ốt của gia đình. Nhìn lửa bao trùm, xóa sổ quầy hàng 22 năm tâm huyết của mình, lúc đó tôi choáng váng, khóc không ra tiếng", bà Hà kể lại.

Tiểu thương chợ Thanh Đa ở TPHCM khóc không ra tiếng sau vụ cháy - 2

Bà Thúy nhặt nhạnh những đồ đạc, hàng hóa còn sót lại sau vụ cháy (Ảnh: Hoàng Hướng).

May mắn hơn các tiểu thương khác, ki-ốt bán đồ chơi của bà Thúy (SN 1980) còn lại một phần hàng hóa.

Đêm qua, gần 22h, trong lúc đóng cửa ki-ốt ra về, bà Thúy ngửi thấy mùi khét, sau đó bà thấy đám cháy bùng lên. Lúc này, bà tri hô mọi người xung quanh tìm cách dập lửa, di dời tài sản. Thời điểm trên, nhiều người dân phụ giúp nên bà Thúy đưa được một phần hàng ra khỏi ki-ốt. 

"Đây chỉ là một phần nhỏ hàng hóa còn giữ lại được sau vụ cháy. Số hàng này đa phần là thú bông, mô hình giá rẻ. Các loại hàng hóa có giá trị cao đặt phía sau như máy bay điều khiển từ xa đã cháy hết", bà Thúy nói.

Chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ cháy, ông Hiệp (65 tuổi, người dân khu vực) cho biết, đám cháy bùng phát nhanh do các ki ốt tại đây có nhiều vật dụng dễ bắt lửa. 

Tiểu thương chợ Thanh Đa ở TPHCM khóc không ra tiếng sau vụ cháy - 3

Sức nóng ngọn lửa khiến mái tôn các ki-ốt đổ sụp (Ảnh: Hoàng Hướng).

"Các quầy hàng ở đây đa phần bán văn phòng phẩm, đồ chơi, chăn nệm,... nên rất dễ cháy lan. Chỉ khoảng 10 phút kể từ lúc bùng phát, ngọn lửa đã bao trùm dãy ki-ốt. May mắn trước đó, tôi và một số người dân kịp đưa các bình gas bên trong ra ngoài nên không xảy ra nổ", ông Hiệp kể.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 22h ngày 17/3, đám cháy bùng phát tại dãy ki-ốt trong khu vực chợ Thanh Đa. 

Nhận tin báo, Tổ địa bàn Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực quận Bình Thạnh đã điều động nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. 

Bước đầu cơ quan chức năng chưa ghi nhận thương vong. Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan công an điều tra, thống kê.

Tiểu thương chợ Thanh Đa ở TPHCM khóc không ra tiếng sau vụ cháy - 4

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ cháy (Ảnh: Hoàng Hướng).