1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Thương lái thuê côn đồ đe dọa, ép giá nông dân

(Dân trí) - Chưa kịp vui mừng khi đến lúc thu hoạch dưa hấu, chủ dưa đã bị một số thương lái thuê côn đồ ép bán giá rẻ, đồng thời uy hiếp và “làm luật” với thương lái khác đến mua dưa hấu tại bãi bồi giữa lòng sông Trà Khúc.

Nông dân “đắng lòng”

Vào những ngày giữa tháng 3, dòng sông Trà khô hạn vì nắng gắt kéo dài. Đây cũng là thời điểm hơn 100ha trồng dưa hấu đến lúc thu hoạch. Thế nhưng, có 2 thương lái “máu mặt” đến vựa dưa để “xí chỗ”, kèm theo đó có sự xuất hiện của nhóm côn đồ canh lối vào bãi dưa hàng ngày.
 
Vị trí nhóm côn đồ ngồi gác cổng (dấu tròn màu đỏ) và một số tên khác đi nắm tình hình bên trong
Vị trí nhóm côn đồ ngồi gác cổng (dấu tròn màu đỏ) và một số tên khác đi nắm tình hình bên trong

Nhận thông tin về vụ việc, PV Dân trí tìm đến giữa vựa dưa hấu ở thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh. Ngay từ con dốc đổ xuống ruộng dưa, có sự hiện diện của nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu, đánh bài từ lúc 6h00 đến 17h00 hàng ngày với nhiệm vụ “cấm cửa” những thương lái đến mua dưa hấu.

Khi đối mặt với PV, nhóm thanh niên chặng đường hỏi: “Đi đâu đó?”. Sau vài giây quan sát nhóm thanh niên cởi trần khoe hình xăm đầy “ma lực”, PV đáp: “Đi vào gặp người quen cho dưa về ăn, có chuyện gì không?”, nhóm thanh niên nói: “Vào thì được, chứ mua dưa thì bị chém chết, biến vô đi”. PV im lặng và chạy vào nơi người dân đang bức xúc.

Nông dân Nguyễn M.Đ cho biết: “Bọn chúng vác mã tấu vào đến tận chòi canh dưa của chúng tôi, nói rất nhỏ nhẹ là “không được bán dưa cho ai, có ai hỏi thì phải được tao cho phép, nếu không thì cánh tay hoặc cái chân lìa khỏi người…”, rồi bọn chúng lấy mã tấu chém nát một trái dưa. Kể từ đó, bọn chúng ngồi đầu ngõ canh và không cho ai vào mua.”

Theo ghi nhận, nhóm thanh niên trên có mặt ở bãi dưa từ ngày 14/3 đến thời điểm PV tiếp xúc với người dân vào ngày 16/3. Giá dưa ban đầu dao động từ 8.500-9.000 đồng/kg, trong chiều 16/3, nhóm thanh niên đã “ép” 2 hộ dân bán với giá 8.300 đồng/kg.
 
Cánh đồng dưa vắng người vì nhóm côn đồ
Cánh đồng dưa vắng người vì nhóm côn đồ

Trước sự việc bất bình này, PV Dân trí liên lạc ngay với lãnh đạo UBND và Công an huyện Sơn Tịnh bố trí lực lượng hỗ trợ người dân. Đồng thời, PV cùng một số nhà báo khác chạy đến vị trí nhóm thanh niên hỏi mua dưa. Sau đó, có hai thanh niên đến vị trí PV và người dân, lấy số điện thoại để hẹn gặp ở một quán cà phê và ra giá bán dưa, giá bảo kê.

Khoảng 16h30 cùng ngày 16/3, nhóm thanh niên gặp chúng tôi ở một quán cà phê thuộc khu vực Thị trấn Sơn Tịnh (huyện Sơn Tịnh), chúng ra giá bán dưa là 8.500 đồng/kg, giá bảo kê với 5 triệu đồng/container (gọi tắc là “công”). Chúng tôi thống nhất “chung chi” 3 công giá 15 triệu đồng và giá mua dưa thông qua một người cầm đầu tên Dũng.

Phóng viên vào vai thương lái

Đến đầu giờ chiều, PV liên lạc với tên Dũng hẹn “chung chi” 15 triệu và thống nhất thời gian hái dưa. Tên Dũng đồng ý hẹn gặp ở bãi dưa. Qua sự phối hợp với cơ quan điều tra, Công an huyện Sơn Tịnh cung cấp cho PV 15 triệu để tiến hành giao dịch, đồng thời bố trí lực lượng bao vây vựa dưa nhằm tóm gọn đối tượng cùng đồng bọn.
 
Dưa chín héo trên đồng nhưng nông dân vẫn chưa bán được
Dưa chín héo trên đồng nhưng nông dân vẫn chưa bán được

Khi đã có mặt tại điểm hẹn vào khoảng 16h00, PV gọi điện cho tên Dũng nhưng đối tượng đã tắt máy. Qua trinh sát, nhóm thanh niên trên huy động khoảng 30 người đến đe dọa nông dân vào buổi sáng. Điều bất thường xảy ra, bọn chúng đi khỏi địa bàn từ lúc 15h00 (sớm hơn 2 giờ so với những ngày trước). Vào thời điểm này, nông dân ở đây chỉ bán được với giá 7.200 đồng/kg.

Cho đến khoảng 10h00 ngày 18/3, PV đã liên lạc được với tên Dũng, đối tượng hẹn PV đến ở một quán cà phê nào đó, rồi tên Dũng gọi Tiến ra gặp. Khi PV cùng lực lượng công an đã sẵn sàng và gọi lại tên Dũng, lúc này tên Dũng nói: “Anh liên lạc với anh Tiến đi, chứ tôi không dám qua mặt đại ca”, sau đó tên Dũng nhắn số điện thoại của đối tượng Tiến. Khi liên lạc thì tên Tiến không nhận tên mình, đồng thời không nghe máy những cuộc gọi sau.

Vụ việc dần bế tắt khi các đối tượng liên tục không xuất hiện, theo cảm nhận của PV và cơ quan điều tra thì kế hoạch đã bị động. Song song đó, Công an huyện Sơn Tịnh bố trí trinh sát xác định nhóm thanh niên có hành vi côn đồ và các đối tượng liên quan.

Ông Lý Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã Tịnh An - cho biết: “Đây là lần đầu tiên xuất hiện nhóm côn đồ với hành vi đoe dọa nông dân. Nhiều người dân “mất ăn mất ngủ” vì giá quá thấp trong khi nhiều trái dưa bị nứt”.

Bãi bồi tìm lại sự bình yên

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều ngày 22/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy - Công an huyện Sơn Tịnh - cho biết: “Hôm nay chúng tôi đã triệu tập tên Tiến, để tiếp tục đấu tranh và xác định hành vi vụ việc. Trong mấy ngày trước, chúng tôi đã triệu tập 7 đối tượng liên quan trong nhóm của tên Tiến. Hiện nay, người dân có thể bán dưa bình thường, không có đối tượng nào đến uy hiếp nữa.”
 
Nhóm côn đồ của tên Tiến ra giá tại quán cà phê
Nhóm côn đồ của tên Tiến ra giá tại quán cà phê

Theo điều tra của công an, đối tượng tên Tiến (ngụ ở xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh) bỏ ra vài trăm triệu đồng để mua toàn bộ số dưa ở bãi bồi (thôn Ngọc Thạch), để thu lại lợi nhuận, tên Tiến thuê nhóm côn đồ thuộc TP.Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa đến ngăn cản các thương lái khác, đồng thời ép nông dân bán lại với giá rẻ. Bên cạnh đó, có một thương lái khác tên Nghiêm (ngụ huyện Bình Sơn) cũng đã “xí phần” nhiều ruộng dưa, đặc biệt có ruộng dưa ông Trung (ruộng dưa có năng suất cao - PV).

Nhằm thâu tóm số dưa của thương lái Nghiêm, nhóm côn đồ của Tiến “cấm” bất kể ai đến mua, hòng để người dân và thương lái Nghiêm bán với giá rẻ. Đồng thời, nhóm của Tiến kiếm thêm tiền từ hành vi bao kê, mỗi container chở dưa với giá 5 triệu đồng.

Lợi dụng nhóm côn đồ của tên Tiến, hộ dân Phạm Văn Trung bị ép giá bán còn 7.200 đồng/kg. Đến ngày 22/3, tên Nghiêm tiến hành chở dưa và tiếp tục ép giá hộ ông Trung xuống còn 6.000 đồng/kg.

“Hôm nay trời trở gió, tôi sợ tối nay mưa thì dưa bị hư hết nên đành chấp nhận bán với giá 6.000 đồng/kg. Mặc dù không còn nhóm côn đồ đoe dọa nhưng dưa không đợi lâu hơn nữa, với giá bán này, tôi còn lãi khoảng 70 triệu đồng. Theo giá thị trường tính đến ngày 21/3, mỗi kg dưa bán ra tại ruộng là 7.500 đồng/kg”, nông dân Phạm Văn Trung cho biết.

Sự bình yên đã trở lại với nông dân bãi bồi Tịnh An, một số ruộng dưa chín muộn bán có giá hơn. Như giá dưa năm 2012, người trồng dưa “trắng tay” khi giá bán từ 800-1.000 đồng/kg. Năm nay giá dưa tăng từ 6 - 8 lần, hầu hết người trồng dưa đều có lãi.

Ông Phan Văn Nhẫn - Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh - cho biết: “Đây là nhóm tội phạm mới, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự khu dân cư, đồng thời làm người dân bị thiệt hại kinh tế, có hành vi côn đồ và các tội danh liên quan. Chúng tôi tiếp tục điều tra làm rõ hành vi, tiến hành xử lý và giáo dục nhóm tội phạm này.”

Hồng Long