1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Long:

Thực hư chuyện mẹ kêu khát, con trai rót cho... thuốc sâu

(Dân trí) - Mấy ngày nay, người dân Vĩnh Long xôn xao câu chuyện bà lão 92 tuổi kêu khát nước, được đứa con trai sống chung nhà lấy cho ca... thuốc trừ sâu.

Bà lão 92 tuổi cho rằng con mình chỉ “vô ý”.
Bà lão 92 tuổi cho rằng con mình chỉ “vô ý”.

Sự việc xảy ra từ hồi tháng 2/2014, lúc đó bà lão Nguyễn Thị Nhẫn, 92 tuổi, ngụ xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long vừa ngủ dậy kêu khát nước, liền được người con trai là ông Thái Văn Minh (SN 1949) lấy cho một ca thuốc sâu, bảo uống. Sau khi bà lão uống, phát hiện có mùi thuốc trừ sâu nên kêu cứu, được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sự việc sau đó được báo lên chính quyền địa phương, công an huyện Trà Ôn để làm rõ, xử lý. Ngày 25/2, công an huyện Trà Ôn phối hợp cùng công an xã Phú Thành, chính quyền địa phương tổ chức họp dân công khai về hành động ngược đãi cha mẹ của ông Minh. Ông Minh tỏ ra hối hận và cho rằng do bữa đó uống rượu nên để ca thuốc sâu cạnh giường chứ không có ý định giết mẹ mình. Xét thấy ông Minh lúc đó uống rượu mất hết lý trí nên công an chỉ lập hồ sơ, giao cho đoàn thể ở địa phương tiếp tục giáo dục.

Ông Minh biện minh việc mình đã làm

Ông Minh biện minh việc mình đã làm

Ngày 3/3, tiếp xúc với PV Dân trí, ông Minh phân trần: “Tôi biết tôi đã sai rồi, cũng tại vì rượu tôi mới có hành động để ca thuốc sâu gần chỗ mẹ nằm chứ không hề muốn giết mẹ ruột mình. Rất may mẹ không chết chứ không là tôi mang tiếng suốt đời rồi”.
 
Bà lão 92 tuổi cũng một mực biện minh cho hành động của con trai. Mặc dù tai ù, mắt mờ, giọng nói yếu ớt nhưng bà lão vẫn phân bua: “Nó là con tôi mà, nó không cố ý làm như vậy. Tại bữa đó do rượu chứ nó sao lại muốn giết tôi”.

Ông Huỳnh Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Phú Thành, cho biết: “Chúng tôi đã kết hợp với Công an huyện Trà Ôn tổ chức họp công khai hóa trước dân. Xét về tình về lý thì bà Nhẫn chỉ có một người con duy nhất là ông Minh nuôi dưỡng nên địa phương chỉ tổ chức công khai cải hóa, theo dõi, giáo dục. Từ khi sự việc xảy ra, ông Minh đã ăn năn, giảm uống rượu rất nhiều, chăm sóc bà Nhẫn cũng có phần chu đáo hơn trước”.

Trong khi đó, nhiều người dân vô cùng bất bình trước hành vi của người con trai, họ cho rằng ông Minh cố tình dùng thuốc sâu hại mẹ. Một người dân tên P. cho biết: “Bữa công khai ông ta thừa nhận rót thuốc sâu kêu mẹ mình “uống đi, cho chết sớm tôi mới làm ăn được” khiến nhiều người tham dự rất phẫn nộ”. 

Minh Giang