1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Thú rừng “treo” lủng lẳng ở chùa Hương

(Dân trí) - Lễ hội chùa Hương mỗi năm đón hàng triệu lượt người nô nức đến đây trẩy hội. Đó là những cuộc hành trình đến với miền đất Phật linh thiêng của người ở tận nơi địa đầu tổ quốc, ở các tỉnh thành xa xôi,... với tấm lòng thành kính.

Thú rừng “treo” lủng lẳng ở chùa Hương - 1
 
Nhưng đến với chùa Hương, phật tử, du khách lại nản lòng vì những quán hàng bán thịt thú rừng công khai như thách thức, gây phản cảm và ám ảnh với những người quy theo nhà Phật. Trước hàng chục hàng quán, một số con thú rừng đã bị vặt sạch lông, thui vàng và được để nguyên “thây” để chứng tỏ với thực khách đó là thịt thú rừng “xịn”. Những hình ảnh “khốc liệt” đó được bày ra ngay trên đất Phật linh thiêng với lời dạy từ bi, không sát sinh.

 

Cảnh buôn bán thịt rừng diễn ra công khai. Ban tổ chức lễ hội không biết hay đã bất lực?
 
Thú rừng “treo” lủng lẳng ở chùa Hương - 2

 

Chúng tôi lạc vào một quán bán thịt thú rừng ngay sát cầu Yến, trước mặt là hàng chục con vật đã được vặt trụi lông, thui vàng. Người bán hàng khẳng định đây là thịt thú rừng “trăm phần trăm”, không phải thú nuôi. Khách muốn mua chỗ nào chủ nhà hàng sẽ róc luôn với giá từ 250.000đ - 500.000đ/kg.

 

Qua tìm hiểu được biết phần lớn số thịt thú rừng ở đây đều là thú nuôi hoặc lấy thịt bê để giả thịt nai; lấy thịt chó, mèo để giả thịt cầy. Du khách nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, khi con thú đã được thui vàng hoặc chỉ treo mỗi phần chân sẽ rất khó phát hiện đâu là thật, giả.
 
Thú rừng “treo” lủng lẳng ở chùa Hương - 3

 

Suy cho cùng, là thịt thú rừng thật hay giả mà bày bán công khai trước mặt hàng triệu lượt du khách ở nơi đất Phật linh thiêng này là việc không nên làm. Nếu cứ để những hình ảnh này “treo” mãi ở đó, Đức Phật từ bi sẽ nghĩ gì?

 

Hoàng Chiên