1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ phủ vàng mã ở ngoại thành Hà Nội nhộn nhịp vào vụ Tết Nguyên đán

Đỗ Quân

(Dân trí) - Nghề truyền thống được truyền lại từ nhiều đời ở làng Phúc Am (Thường Tín, Hà Nội) là nghề đan rổ rá, với sự chuyển đổi sáng tạo nơi đây đã trở thành "thủ phủ" của những thợ thủ công làm vàng mã.

Thủ phủ vàng mã ở ngoại thành Hà Nội nhộn nhịp vào vụ Tết Nguyên đán
Thủ phủ vàng mã ở ngoại thành Hà Nội nhộn nhịp vào vụ Tết Nguyên đán - 1

Vào những ngày này, khắp các nẻo đường, ngõ xóm trong làng Phúc Am (Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội) nhộn nhịp không khí sản xuất vàng mã để chuẩn bị cho nhu cầu người dân mua dùng, rước ông Công, ông Táo về trời.

Thủ phủ vàng mã ở ngoại thành Hà Nội nhộn nhịp vào vụ Tết Nguyên đán - 2

Tại gia đình bà Thúy ở xã Duyên Thái, Thường Tín đang hối hả dán những bộ đồ thờ ông Công ông Táo bằng tay. Đây là một trong những cơ sở hiếm hoi vẫn sản xuất vàng mã theo quy trình thủ công.

Thủ phủ vàng mã ở ngoại thành Hà Nội nhộn nhịp vào vụ Tết Nguyên đán - 3

Bà Thúy chia sẻ: "Cách đây khoảng vài tháng, chúng tôi phải chuẩn bị hầu hết những hoa văn, họa tiết trên những chiếc mũ này và tự dán bằng tay. Và vẫn sử dụng hồ dán theo công thức pha chế các cụ ngày xưa để lại để tránh bị chuột gặm nhấm. Cách làm này giúp tiết kiệm chi phí mua keo dán và bền hơn so với mặt hàng khác".

Thủ phủ vàng mã ở ngoại thành Hà Nội nhộn nhịp vào vụ Tết Nguyên đán - 4

Cũng theo bà Thúy, cách làm thủ công vẫn được nhiều người trong khu vực và các tỉnh lân cận ưa chuộng, vì giá thành phù hợp và mẫu mã đẹp mắt.

Thủ phủ vàng mã ở ngoại thành Hà Nội nhộn nhịp vào vụ Tết Nguyên đán - 5

Mỗi bộ ông Công ông Táo được bán ra thị trường với giá 80.000 đồng/bộ.

Thủ phủ vàng mã ở ngoại thành Hà Nội nhộn nhịp vào vụ Tết Nguyên đán - 6

Còn tại cơ sở sản xuất của ông Nguyễn Văn Nhàn ở làng Phúc Am, xã Duyên Thái cũng đang hối hả làm đồ cho kịp tiến độ.

Thủ phủ vàng mã ở ngoại thành Hà Nội nhộn nhịp vào vụ Tết Nguyên đán - 7

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nhàn cho biết, những ngày thường công việc vẫn diễn ra nhưng cứ đến dịp cuối năm hoặc dịp rằm tháng 7 là thời điểm tất bật nhất nên tất cả thành viên trong nhà cũng như công nhân đều phải dành hết thời gian để làm hàng cho kịp.

Thủ phủ vàng mã ở ngoại thành Hà Nội nhộn nhịp vào vụ Tết Nguyên đán - 8

 Làng nghề Phúc Am chủ yếu sản xuất đồ phục vụ cúng tế như voi, ngựa, rắn, người sơn trang, hình nhân hay các vị tướng.

Thủ phủ vàng mã ở ngoại thành Hà Nội nhộn nhịp vào vụ Tết Nguyên đán - 9

Bà Nguyễn Thị Gái ở làng Phúc Am chia sẻ, trước đây, nghề truyền thống được các cụ truyền lại từ nhiều đời ở làng này là nghề đan rổ. Nhưng khoảng hơn chục năm trở lại đây, hầu hết người dân đã chuyển sang làm nghề vàng mã. Từ đó, đời sống của người dẫn cũng đi lên, nhiều hộ dân có của ăn của để.

Thủ phủ vàng mã ở ngoại thành Hà Nội nhộn nhịp vào vụ Tết Nguyên đán - 10

Bàn tay khéo léo của người thợ thủ công trước đây chỉ quen đan rổ rá, giờ đã khéo léo đan thuần thục hình các con vật như: ngựa, voi, rắn...

Thủ phủ vàng mã ở ngoại thành Hà Nội nhộn nhịp vào vụ Tết Nguyên đán - 11

Những xe ô tô tải chất đầy vàng mã tấp nập chở đi các tỉnh thành trong dịp cận Tết.

Thủ phủ vàng mã ở ngoại thành Hà Nội nhộn nhịp vào vụ Tết Nguyên đán - 12

Theo những người thợ làm vàng mã trong làng Phúc Am, thời điểm giáp Tết âm lịch là lúc bận rộn nhất, vì vừa phải chuẩn bị sản phẩm cho ngày Tết ông Công ông Táo, vừa phải tập trung làm hàng dự trữ để phục vụ lễ khai xuân và nhu cầu cúng bái giải hạn trong suốt 3 tháng đầu năm mới.