1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Thủ phạm giết vợ chồng chủ nhà nghỉ sa lưới

(Dân trí) - Ngày 11/10, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp phòng PC14 đã tiến hành bắt 2 đối tượng là Trần Văn Luân và Đào Văn Nam (cùng sinh năm 1989, trú tỉnh Vĩnh Phúc), là thủ phạm đã <a href=" http://www5.dantri.com.vn/Sukien/2007/10/200734.vip">giết hai vợ chồng chủ nhà nghỉ</a> Phú Mỹ I đêm 10/10.

Công an Hà Nội và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tóm được chúng tại chân núi Tam Đảo, khi cả hai đang trên đường trốn chạy.

 

Cơ quan công an thu hồi được số tang vật là tài sản của người bị hại đã bị chúng cướp đi gồm 1 chiếc xe máy Dream II, 1 điện thoại di động Nokia 6300 và 300.000 đồng.

 

Tại cơ quan, bọn chúng khai nhận hành vi phạm tội như sau: Ngày 6/10, Nam và Luân xin vào làm việc tại nhà nghỉ Phú Mỹ I của vợ chồng anh Đỗ Ngọc Khuyến và chị Bùi Thị Dung. Phát hiện chủ nhà có dùng két bạc để đựng tiền, 1 ngày sau, cả hai đã nảy sinh ý định giết chủ nhà, cướp của.

 

Đêm 9/10, 2 tên bàn kế hoạch rồi chuẩn bị sẵn sợi dây thừng dài 90 cm có thắt nút ở 2 đầu dây. Khoảng 0h ngày 10/10, Luân núp sẵn ở trên tầng thượng nhà nghỉ còn Nam xuống nhà báo với anh Khuyến là Luân đang ăn trộm. Khi anh Khuyến và Nam lên tầng 6 thì Nam từ phía sau bất ngờ rút dây thừng cuốn vào cổ, siết cổ nạn nhân. Luân cầm gậy gỗ đập vào người cho gục hẳn.

 

Thấy động, chị Dung chạy lên sân thượng và bị tên Luân dùng dây thừng siết cổ, tên Nam nhét khăn bịt miệng. Ra tay sát hại chủ nhà xong, bọn chúng dùng dây thừng trói tay chân cả 2 người trước khi bỏ xuống nhà lục soát để cướp tài sản. Bọn chúng còn định lấy đi cả két sắt nhưng thấy đông người nên thôi.

 

Trên đường trốn chạy về Vĩnh Phúc, bọn chúng vứt bỏ biển kiểm soát xe máy xuống sông Hồng và tiêu gần hết số tiền cướp được. Trở về nhà, bọn chúng bị mẹ Nam tra xét vì thấy vết máu đầy trên đầu và mặt. Sợ lộ, cả hai kéo nhau lên Vĩnh Yên. Đến gần Vĩnh Yên, bọn chúng bị cảnh sát giao thông truy đuổi vì đi xe không biển số nên rẽ vào đường lên Tam Đảo chạy trốn và bị bắt tại đây.

 

Chỉ sau hơn 18 giờ gây án, cả 2 tên đã sa lưới pháp luật. PC14 đã ra quyết định khởi tố bị can với cả hai về tội giết người và cướp tài sản.

 

Khi bị bắt, Đào Văn Nam thiếu 3 ngày nữa mới tròn 18; còn Trần Văn Luân cũng mới vừa bước qua tuổi 18 vài ba tháng. Lúc bị tra tay vào còng và bị công an tra hỏi, cả hai tên giết người vẫn hồ hởi, thản nhiên: “Cháu giết người lần đầu, chắc không chết, chắc không tử hình”.

 

Phương Thảo - M.Hương