1. Dòng sự kiện:
  2. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Thoát cửa tử, người đàn ông mang hoa đến tặng CSGT

Quốc Triều

(Dân trí) - "Dù không quen biết nhưng các anh CSGT Công an Quảng Ngãi đã giúp đỡ tôi như người nhà. Nhờ vậy mà tôi mới giữ được tính mạng", anh Nguyễn Tấn Cường viết trong thư cảm ơn gửi Công an Quảng Ngãi.

Ngày 7/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Quảng Ngãi cho biết, anh Nguyễn Tấn Cường (50 tuổi, tỉnh Bình Thuận) đã đến tặng hoa, cảm ơn cán bộ, chiến sĩ trạm CSGT Đức Phổ.

Anh Cường là người được cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ khi sức khỏe rơi vào tình trạng nguy kịch.

Thoát cửa tử, người đàn ông mang hoa đến tặng CSGT - 1

Anh Cường tặng hoa, cảm ơn cán bộ, chiến sĩ trạm CSGT Đức Phổ (Ảnh: Thành Sự).

Chiều ngày 1/8, gia đình anh Cường đang trên đường từ thành phố Hà Nội về Bình Thuận. Khi xe đến gần trạm CSGT Đức Phổ (thị xã Đức Phổ), anh Cường cảm thấy mệt, khó thở nên dừng xe bên đường.

Lúc này, tổ công tác của Trạm CSGT Đức Phổ đang làm nhiệm vụ gần đó phát hiện sự việc. Tổ công tác đã đưa anh Cường vào trụ sở Trạm CSGT Đức Phổ nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, sức khỏe anh Cường tiếp tục diễn biến xấu. Tổ công tác Trạm CSGT Đức Phổ đưa anh Cường đến Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán anh Cường bị nhồi máu cơ tim, cần chuyển viện gấp để được điều trị kịp thời. Các chiến sĩ CSGT nhanh chóng hỗ trợ phương tiện đưa anh Cường đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Tại đây, anh Cường được cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi nguy kịch.

Sau khi sức khỏe hồi phục, anh Cường đã đến tặng hoa và viết thư cảm ơn sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Đức Phổ.

"Dù không quen biết nhưng các anh CSGT Công an Quảng Ngãi đã giúp đỡ tôi như người nhà. Nhờ vậy mà tôi mới giữ được tính mạng", anh Nguyễn Tấn Cường viết trong thư cảm ơn gửi Công an Quảng Ngãi

Theo Thượng tá Lê Minh Hoàng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các cán bộ, chiến sĩ CSGT Quảng Ngãi thường xuyên phát hiện, giúp đỡ nhiều trường hợp khó khăn.

"Chúng tôi cảm thấy vui khi giúp được người dân. Những lá thư cảm ơn của người dân chính là sự động viên lớn lao, động lực giúp chúng tôi có thêm nhiệt huyết trong việc giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân", Thượng tá Hoàng chia sẻ.