1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Huế:

Thoát chết sau khi bị ong vò vẽ đốt hơn 80 mũi

(Dân trí) - Bị ong vò vẽ đốt hơn 80 vết khắp người nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời, sau một tháng điều trị, bệnh nhân đã khỏe mạnh trở lại. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi được cứu sống sau khi bị ong vò vẽ đốt khắp cơ thể.

Bệnh nhi may mắn nói trên là cháu Trần Thị Lý (13 tuổi), ở Hòa An, Lộc Bình, Phú Lộc,Thừa Thiên Huế. Theo lời kể của gia đình, trong lúc đi hái sim, bất ngờ cháu Lý bị đàn ong vò vẽ đốt hơn 80 vết trên đầu, cổ, vai, lưng và chân khiến cháu ngất xỉu tại chỗ.

Sau khi phát hiện, cháu được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện huyện Phú Lộc, nhưng bệnh ngày càng nguy cập, mắt và da bắt đầu vàng, tiểu ra máu, toàn thân sưng húp và hôn mê. Ngày 7/7, bệnh nhân được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế với tình trạng tổn thương đa cơ quan (tổn thương gan, hoại tử cơ, suy thận…), hôn mê và vô niệu hoàn toàn…
 
Thoát chết sau khi bị ong vò vẽ đốt hơn 80 mũi - 1

Bệnh nhân Trần Thị Lý vừa được đưa trở về từ cõi chết.

Bệnh nhi được cấp cứu thở ô-xy và tiến hành lọc máu bán liên tục. Sau 8 lần lọc máu bán liên tục và điều trị tích cực trong vòng một tháng, ngày 8/8, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã được hồi phục, da đã đỡ vàng, nước tiểu nhiều, có màu vàng trong, chức năng gan, thận đã trở lại ở mức gần như bình thường.

Theo bác sĩ Dương Văn Thông, Trưởng phòng Cấp cứu nhi Bệnh viện Trung ương Huế, đa số các trường hợp khi bị ong vò vẽ đốt quá nhiều vết đốt như trên thường sẽ bị tử vong, nhưng với trường hợp này đã được cứu sống nhờ điều trị cấp cứu kịp thời và áp dụng phương pháp lọc máu bán liên tục. “Đây là một phương pháp vừa tăng tính hiệu quả điều trị và đặc biệt, vừa giảm được giá thành điều trị gần 10 lần so với phương pháp lọc máu liên tục hiện nay”, bác sĩ Thông cho biết

Hiện nay, bệnh nhân đã bình phục, tỉnh táo, ăn uống được và chuẩn bị xuất viện.

X.H