1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thoát chết nhờ mũ bảo hiểm

(Dân trí) - Bị bọn cướp rút dao chém liên tiếp vào đầu nhưng nhờ chiếc mũ bảo hiểm, anh Việt Anh một lái xe ôm tại Đông Anh, Hà Nội đã may mắn thoát chết.

Anh Đỗ Việt Anh, sinh năm 1978 (quê ở Phú Thọ), hiện tạm trú tại thị trấn Đông Anh làm nghề xe ôm. 11 giờ ngày 15/11, anh Anh chở một thanh niên từ  xã Nam Hồng, huyện Đông Anh về Hà Nội. Hai bên thoả thuận giá cả là 40.000 đồng.

 

Khi đến cầu Chui - số 4 đường Thăng Long - Nội Bài thuộc thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, đối tượng rút dao đe doạ, cướp xe. Anh Anh tự làm đổ xe, hô hoán, đối tượng đuổi theo chém bốn, năm nhát vào đầu anh. Do anh Anh đội mũ bảo hiểm nên không bị thương tích.

 

Anh Anh vật lộn với đối tượng rồi cướp được dao, làm cho đối tượng bỏ chạy không cướp được xe. Anh Anh cùng một số người dân đuổi bắt được đối tượng là Nguyễn Chí Dũng, sinh năm 1988, ở số 1, ngõ 35 phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thu một dao phay, một đoạn nilon dài hai mét. Công an huyện Đông Anh đã lập hồ sơ xử lý.

 

LH