Thiếu gia nhà giàu đi rửa bát thuê, ngủ lề đường để trải nghiệm cuộc sống

Quang Anh

(Dân trí) - Câu chuyện của thiếu gia nhà giàu khiến một doanh nhân có tiếng ca ngợi và mời đến công ty thực tập.

Sinh ra trong một gia đình kinh doanh ở Ấn Độ, Dwarkesh Thakkar có cuộc sống đầy đủ mà biết bao nhiêu người mơ ước. Một hôm, Dwarkesh Thakkar nói với gia đình sẽ đến trường, nhưng chàng trai quyết định lên tàu hỏa và di chuyển đến Delhi rồi biến mất nhiều ngày.

Suốt một tháng trời, cha mẹ của Dwarkesh không nhận được bất cứ tin tức nào của con trai. Sau mọi nỗ lực liên lạc không thu được kết quả gì, cặp vợ chồng giàu có quyết định nhờ cảnh sát truy tìm, song quý tử vẫn "bặt vô âm tín".

Thiếu gia nhà giàu đi rửa bát thuê, ngủ lề đường để trải nghiệm cuộc sống - 1
Dwarkesh Thakkar (giữa) đã làm việc, rửa bát thuê và ngủ bên đường khi rời khỏi nhà.

Do Dwarkesh để lại điện thoại ở nhà, nên cuộc tìm kiếm chỉ dựa vào một đoạn video trích xuất được từ camera an ninh. Trong lúc quá trình tìm kiếm tưởng như đi vào ngõ cụt, một thông tin bất ngờ đến với gia đình Dwarkesh.

Khi chàng trai đến một khách sạn cao cấp ở Shimla, Ấn Độ tìm việc làm, người quản lý nhanh chóng để ý và gọi điện báo cho cảnh sát. Thông qua bức ảnh chụp chứng minh thư, cảnh sát xác định đó chính là Dwarkesh Thakkar.

Thế nhưng, khi các nhân viên điều tra đến nơi, Dwarkesh đã bỏ đi. Người quản lý khách sạn cho biết, Dwarkesh kể đã làm việc, rửa bát tại các quán ăn, sống nhờ bất cứ thứ gì có được.

Một tài xế taxi nhìn thấy anh chàng ngủ bên đường ở Shimla nên báo cho cảnh sát. Nhận được tin từ cơ quan chức năng, cha mẹ Dwarkesh tức tốc bay đến để đón con về. Ông Rakesh Thakkar bày tỏ niềm vui khi tìm được con trai và cho biết một tháng trời là quãng thời gian khó khăn của gia đình.

Nói về lý do rời nhà ra đi, Dwarkesh cho biết, bản thân muốn chứng tỏ khả năng của mình và trải nghiệm về những điều mới mẻ của cuộc sống, thay vì phụ thuộc vào bố mẹ. 

Nhận được lời đề nghị từ doanh nhân có tiếng

Câu chuyện của Dwarkesh đã khiến cho ông Anand Mahindra - chủ tịch tập đoàn Mahindra - người thường tìm kiếm và khuyến khích các tài năng tại Ấn Độ cảm thấy ấn tượng. Đích thân đại gia này đã đề nghị chàng trai trẻ đến công ty của mình thực tập.

"Tôi ngưỡng mộ anh chàng trẻ tuổi này... cậu ấy muốn tự mình làm điều gì đó mới mẻ", ông Anand Mahindra viết trên Twitter. Nam doanh nhân này cho rằng, hôm nay có thể Dwarkesh là một anh chàng lập dị nhưng có thể trở thành doanh nhân thành công của ngày mai.

Phản ứng về lời đề nghị thực tập ở công ty Mahindra, Dwarkesh cho biết, vẫn chưa có quyết định về tương lai nhưng thực tập sẽ là cơ hội tuyệt vời và bản thân sẽ chớp lấy.

Việc con trai được mời đến thực tập đã khiến cho doanh nhân Rakesh Thakkar cảm thấy rất vui mừng. Ngoài ra, ông Rakesh cũng tiết lộ, con trai có tham vọng sẽ làm nên điều lớn lao trong sự nghiệp của mình.