1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Thiệt mạng nên thoát tội

(Dân trí) - Hôm qua, 19/10, TAND thành phố Hà Nội đã kết án 20 năm tù giam một nữ quái gieo rắc cái chết trắng trên địa bàn thành phố. Kẻ đồng phạm với thị may mắn thoát tội vì đã… chết trước ngày diễn ra phiên tòa.

Nguyễn Thị Hạnh (SN 1946 tại Hòa Bình) và Hoàng Xuân Hưởng (SN 1964 tại Mộc Châu - Sơn La) là bạn làm ăn, buôn bán ma túy. Từ năm 2002, Hạnh thường xuyên đi buôn bán hoa quả tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu - Sơn La. Thị quen biết Hưởng - đối tượng nghiện hút ma túy ở đây.

 

Ngày 24/1/2005, Hạnh đến nhà nhờ Hưởng mua hộ 3 cây hêroin với khoản tiền đặt trước 11,5 triệu đồng. 10h sáng hôm sau, Hưởng quay về giao cho Hạnh 3 cây hêroin giá 7.000.000đ/cây. Hạnh nhận "hàng" và hẹn 2 ngày sau sẽ lên trả nốt 9,5 triệu còn lại.

 

Hạnh giấu số hêroin trên vào trong chiếc ô rồi theo ôtô về Hà Nội. Đến khu tập thể Tạp chí Cộng sản nơi con gái thuê nhà trọ, thị liên hệ với người phụ nữ tên Mai (không rõ địa chỉ) để bán hêroin thì bị Công an bắt quả tang.

 

Qua khám xét, tang vật thu được tại hiện trường là 3 cục bột màu trắng giấu trong chiếc ô vải cũ cân nặng 139,6g. Tại nhà Hưởng cũng thu được 4,5g hêroin, 1 lọ nhựa hai vòi, 1 xẻng xúc kim loại đều dính heroin.

 

Số hêroin trên Hưởng khai mua của một thanh niên tên Lứ ở bản Lũng Xá - xã Lóng Luông - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La. Ngày 8/6/2005, Hoàng Xuân Hưởng đã chết bệnh tại Trại giam Hà Nội nên được đình chỉ bị can.

 

Còn nữ quái Nguyễn Thị Hạnh một mình chịu tội với hình phạt 20 năm tù giam, buộc thu hồi 20 triệu đồng tiền thu lời bất chính, tịch thu sung công và tiêu hủy những phương tiện phạm tội: 2 điện thoại di động hiệu Sony Ericson và Samsung, 1 sim điện thoại.

Phương Thảo