Thiên thần nhỏ hiến tặng “ngọc sáng” cho đời, dân hiếu kỳ xem “cá lạ” biết bơi vòng tròn

(Dân trí) - Câu chuyện bé gái Hải An hiến tặng giác mạc lay động trái tim hàng triệu người; Dân ùn ùn đi xem “cá lạ” biết bơi vòng tròn ở Nghệ An; Hết Tết, các ngả đường tiến về Hà Nội, TP HCM bị ùn tắc nghiêm trọng… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.

Chiều 20/2, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất, các ngả đường cửa ngõ hướng vào nội thành Hà Nội ùn ùn phương tiện đưa hàng triệu người dân trở lại thành phố. (Ảnh: Quý Đoàn)
Chiều 20/2, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất, các ngả đường cửa ngõ hướng vào nội thành Hà Nội ùn ùn phương tiện đưa hàng triệu người dân trở lại thành phố. (Ảnh: Quý Đoàn)

Sau 5 ngày gây xôn xao, cuối cùng con “cá lạ” biết bơi vòng tròn và “nổi lên lặn xuống” tại huyện Đô Lương đã bị người dân buông chài bắt lên bờ. Hàng trăm người hiếu kỳ đã kéo đến để tận mắt nhìn con cá này. (Ảnh: Vĩnh Khang)
Sau 5 ngày gây xôn xao, cuối cùng con “cá lạ” biết bơi vòng tròn và “nổi lên lặn xuống” tại huyện Đô Lương đã bị người dân buông chài bắt lên bờ. Hàng trăm người hiếu kỳ đã kéo đến để tận mắt nhìn con cá này. (Ảnh: Vĩnh Khang)

Rạng sáng 25/2, dọc đường Tân Kỳ - Tân Quý (quận Tân Phú, TPHCM) hàng chục gian hàng bán cá lóc nướng đã thi nhau hoạt động hết công suất, xuyên đêm... để kịp ra hàng trong ngày vía Thần Tài. (Ảnh: Nguyễn Quang)
Rạng sáng 25/2, dọc đường Tân Kỳ - Tân Quý (quận Tân Phú, TPHCM) hàng chục gian hàng bán cá lóc nướng đã thi nhau hoạt động hết công suất, xuyên đêm... để kịp ra hàng trong ngày vía Thần Tài. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Tại Hà Nội, nhiều người dậy từ sáng sớm háo hức xếp hàng tại các cửa hàng chờ mở cửa để mua vàng rước lộc Thần Tài về nhà. (Ảnh: Thế Hưng)
Tại Hà Nội, nhiều người dậy từ sáng sớm háo hức xếp hàng tại các cửa hàng chờ mở cửa để mua vàng rước lộc Thần Tài về nhà. (Ảnh: Thế Hưng)

Cảnh trăm người bán, vạn người mua ở chợ Viềng diễn ra tấp nập, chóng vánh vào thời khắc được quan niệm là may mắn nhất - lúc nửa đêm. Người người trao hàng - nhận tiền trong ánh điện mờ mờ với một niềm tin lớn vào sự “mua may bán rủi”... (Ảnh: Thái Bá)
Cảnh trăm người bán, vạn người mua ở chợ Viềng diễn ra tấp nập, chóng vánh vào thời khắc được quan niệm là may mắn nhất - lúc nửa đêm. Người người trao hàng - nhận tiền trong ánh điện mờ mờ với một niềm tin lớn vào sự “mua may bán rủi”... (Ảnh: Thái Bá)

Câu chuyện cô bé Hải An (7 tuổi) qua đời vì u não hiến tặng giác mạc lay động trái tim hàng triệu người. Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, món quà này thực sự là một viên ngọc sáng giữa đời.
Câu chuyện cô bé Hải An (7 tuổi) qua đời vì u não hiến tặng giác mạc lay động trái tim hàng triệu người. Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, món quà này thực sự là một viên ngọc sáng giữa đời.

Sáng 24/2, lễ hội đua thuyền rồng đầu tiên ở hồ Tây (Hà Nội) diễn ra trong thời tiết sương mù dày đặc. Hơn 400 vận động viên thuộc 27 đội đua tranh quyết liệt trong sự theo dõi của hàng nghìn khán giả Thủ đô. (Ảnh: Quý Đoàn)
Sáng 24/2, lễ hội đua thuyền rồng đầu tiên ở hồ Tây (Hà Nội) diễn ra trong thời tiết sương mù dày đặc. Hơn 400 vận động viên thuộc 27 đội đua tranh quyết liệt trong sự theo dõi của hàng nghìn khán giả Thủ đô. (Ảnh: Quý Đoàn)

Bí đao được trồng ở làng Chánh Trạch 1 và Chánh Trạch 2 (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) có trọng lượng lên đến gần 100kg/quả. Đặc biệt, vùng đất này có những điều bí ẩn tạo nên bí đao kỷ lục mà rất ít người biết đến.
Bí đao được trồng ở làng Chánh Trạch 1 và Chánh Trạch 2 (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) có trọng lượng lên đến gần 100kg/quả. Đặc biệt, vùng đất này có những điều bí ẩn tạo nên bí đao kỷ lục mà rất ít người biết đến.

Một nhóm thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang bóp còi, rú ga inh ỏi trên đường, khi bị CSGT truy đuổi đã kéo ga bỏ chạy với tốc độ cao. Khi một xe của hai người trong nhóm bị dừng, nhóm người còn lại đến thách thức, ngăn cản CSGT để giải cứu hai người này.
Một nhóm thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang bóp còi, rú ga inh ỏi trên đường, khi bị CSGT truy đuổi đã kéo ga bỏ chạy với tốc độ cao. Khi một xe của hai người trong nhóm bị dừng, nhóm người còn lại đến thách thức, ngăn cản CSGT để giải cứu hai người này.

Sáng ngày 22/2 (ngày mùng 7 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ hội Tịch điền (cày ruộng) Đọi Sơn năm 2018. Đây là lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu mong cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi. (Ảnh: Đức Văn)
Sáng ngày 22/2 (ngày mùng 7 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ hội Tịch điền (cày ruộng) Đọi Sơn năm 2018. Đây là lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu mong cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi. (Ảnh: Đức Văn)

Từ sáng sớm ngày 21/2, nhằm mùng 6 tháng Giêng, hàng vạn du khách từ khắp mọi miền đã hành hương về khai hội Chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Trời mưa cũng không làm giảm nhiệt trong ngày khai hội. Lượng người đổ về quá đông có lúc gây nên cảnh hỗn loạn, quá tải... (Ảnh: Trần Thanh)
Từ sáng sớm ngày 21/2, nhằm mùng 6 tháng Giêng, hàng vạn du khách từ khắp mọi miền đã hành hương về khai hội Chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Trời mưa cũng không làm giảm nhiệt trong ngày khai hội. Lượng người đổ về quá đông có lúc gây nên cảnh hỗn loạn, quá tải... (Ảnh: Trần Thanh)

Quang Phong (tổng hợp)