1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Thi thể thủy thủ gặp nạn ở Nam Cực đã về quê nhà

Trưa 2/1, gia đình ông Nguyễn Tuấn - bà Đặng Thị Lân cùng người dân xã Kỳ Khang (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) làm thủ tục mai táng thi thể của thủy thủ Nguyễn Tương (tàu In Sung 1, Hàn Quốc) sau những ngày lênh đênh ở xứ người.

Thi thể thủy thủ gặp nạn ở Nam Cực đã về quê nhà  - 1
Tàu In Sung 1 - Ảnh: Chris Howell
 
Chiều 1/1, chiếc xe chở thi thể của anh Nguyễn Tương chầm chậm tiến vào con đường gồ ghề đất đá ở xóm Phú Thượng. Bà Đặng Thị Lân, mẹ anh Tương chạy đến cỗ quan tài gào lên thảm thiết rồi lăn ra ngất xỉu, một mình ông Nguyễn Tuấn, cha anh Tương phải nén nỗi đau, lo chuyện hậu sự cho con.

Sau khi bàn giao thi thể còn nguyên vẹn cho gia đình, đại diện công ty xuất khẩu lao động và công ty bảo hiểm đã gửi số tiền 320 triệu đồng cho ông Tuấn. Đây là tiền bảo hiểm và một số hỗ trợ khác từ công ty xuất khẩu lao động, còn 4 tháng lương nữa sẽ được công ty thanh toán vào dịp sau.

Chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như vậy, nhưng ông Tuấn cứ bần thần: “Tương là thằng con trai nối dõi duy nhất của tui, nó thương cha mẹ lắm. Trước khi đi còn hứa là đợt sau sẽ về cưới vợ, thế mà lại chết giữa biển lạnh nơi xứ người”.

Có mặt trong buổi tiếp nhận thi thể anh Nguyễn Tương, ngoài đại diện chính quyền địa phương, đơn vị đưa người đi xuất khẩu lao động, còn có người thân của 3 thủy thủ khác cùng quê Kỳ Anh (Nguyễn Song Hào, Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Văn Sơn) đang bị mất tích sau khi con tàu bị đắm ở Nam Cực.

Họ đến để thăm hỏi gia đình ông Tuấn vừa hỏi thăm tin tức con mình. Cụ bà Đậu Thị Duân, mẹ của thuỷ thủ Nguyễn Song Hào (28 tuổi), anh họ của thuỷ thủ Nguyễn Tương, khóc nức nở: “Thằng Tương chết còn được về nhà chứ thằng Hào nhà tui thì đang nằm giữa biển, không biết ra răng. Đêm mô tui cũng mơ thấy thằng Hào. Nó lạnh lắm”.

Trước đó gần 1 tuần, 7 thủy thủ người Việt Nam may mắn sống sót trên con tàu In Sung 1 bị nạn ở Nam Cực đã trở về nhà trong niềm vui của người thân.

Theo Bình Minh
Báo SGTT