1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Theo dấu băng cướp đêm

(Dân trí) - Tập hợp đồng bọn, chuẩn bị hung khí, tìm điểm thích hợp để “rình mồi” rồi đến quá trình “ăn hàng” táo tợn…Những băng nhóm cướp đêm liên tiếp gây án, tạo ra nỗi kinh hoàng trên đường phố Sài Gòn về đêm.

Nhập băng !

Xuất thân từ một vùng quê nghèo tỉnh Nghệ An, vừa bước vào tuổi 17, L. tìm đường TPHCM bắt đầu sự nghiệp của mình bằng công việc phụ quán nhậu tại khu vực sau bến xe An Sương (quận 12). Hàng đêm L. chứng kiến cảnh ăn nhậu thâu đêm của đám thanh niên mới lớn cùng lứa tuổi với mình.

Theo dấu băng cướp đêm - 1
Những băng cướp đêm đang là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân thành phố

Điều mà L. “trố” không hiểu, sau mỗi chầu nhậu hàng triệu đồng nhóm này đều “cháy túi” nhưng chỉ cần 30 phút dạo xe ngoài đường lại rủng rỉnh tiền bạc. Lân la, cuối cùng L. “trố” cũng được chiếu cố cho nhập nhóm. Bỏ công việc phụ quán, L. theo chân các đàn anh ngồi sau xe máy làm nhiệm vụ thám thính “tìm mồi”.

Từ những lần làm tốt nhiệm vụ “tìm mồi”, L. được đích thân thử phi vụ đầu tiên khi ra tay giật giỏ xách của một phụ nữ tại khu vực đường Tô Ký (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12). Lần đó, L. kiếm được gần 3 triệu đồng.

Tham gia chưa được bao lâu thì một số đối tượng cầm đầu băng nhóm mà L. tham gia bị các trinh sát hình sự công an huyện Hóc Môn bắt tại khu nhà trọ tại xã Bà Điểm. May mắn thoát nạn, L.ẩn náu 1 thời gian rồi âm thầm kết nạp thêm một số đồng bọn có tuổi đời từ khá nhỏ (từ 15 đến 18 tuổi) để thành lập một băng nhóm mới. Căn cứ nhóm này “đóng quân” ngay sau khu vực Bến xe An Sương (xã Bà Điểm, Hóc Môn).

Trung bình mỗi đêm băng nhóm của L. gây ra ít nhất 3 vụ cướp giật. “Con mồi” mà được nhóm này để ý nhất là những đôi trai gái tâm sự tại các bãi đất trống vắng người, hay những phụ nữ đi một mình vào đêm khuya. Chỉ cần 3 đối tượng, 2 cây đao là bọn chúng có thể thực hiện vụ cướp dễ dàng.

Theo dấu băng cướp đêm - 2
Một số đối tượng cướp đêm đang “rình mồi”. “Hàng” mà bọn chúng ngắm đến là những phụ nữ đi một mình đêm khuya

Điều đáng sợ ở băng cướp “nhí” này là sự liều lĩnh, manh động. Mỗi khi “ăn hàng” thành công một phần tiền được trích ra để mua đao, mã tấu nhằm phục vụ cho quá trình dằn mặt “con mồi” cướp tài sản và những cuộc tranh giành lãnh địa với những băng nhóm khác. Không ít lần người dân sống giáp ranh địa bàn quận 12 và huyện Hóc Môn chứng kiến những vụ hỗn chiến đẫm máu giữa những băng nhóm mới lớn.

Đừng biến mình thành “mồi ngon” của cướp

Bên cạnh việc “phát triển” và manh động của bọn cướp thì không ít người tự biến mình thành “mồi” của bọn cướp. Dù biết bãi đất trống tại khu vực xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) khá vắng về đêm. Nhưng anh Nguyễn Văn N. (27 tuổi, ngụ Hà Tĩnh, tạm trú quận 12) vẫn chở bạn gái ra đây tâm sự. Khi đôi nam nữ đang trò chuyện thì bất chợt 4 đối tượng từ trong bóng tối xuất hiện kề dao vào cổ cướp hết tài sản tẩu thoát.

Theo dấu băng cướp đêm - 3
Sự bất cẩn của người dân tạo cơ hội cho bọn cướp hoành hành

Về đến nhà chị Nguyễn Thị Thủy (27 tuổi, ngụ quận 10) dừng lại nghe điện thoại. Nghĩ là gần đến nhà nên chị Thủy cũng có phần chủ quan không quan sát trước sau. Bất chợt xuất hiện 2 thanh niên rồ ga lao tới giật phăng chiếc điện thoại Iphone (trị giá hơn 10 triệu đồng).

Ngoài những nạn nhân của phường cướp giật ở trên thì còn có hàng trăm nạn nhân khác bị mất tài sản, thương tích dưới tay bọn tội phạm nhưng vì nhiều lí do mà không đến trình báo công an.

Theo ghi nhận của  Dân trí, khi lưu thông ngoài đường còn khá nhiều người vẫn thờ ơ với chính tài sản và sự an nguy của mình. Giỏ xách treo hờ vào xe, vừa chạy xe vừa nghe điện thoại, hoặc mang quá nhiều trang sức…

Theo dấu băng cướp đêm - 4
“Hiệp sĩ đường phố” căng mình chống bọn trộm cướp

Thống kê sơ bộ cho thấy, chỉ tính từ đầu năm 2011 đến nay, “Hiệp sĩ đường phố” – Nguyễn Văn Minh Tiến đã bắt hơn một chục vụ cướp giật tài sản trên đường phố. Theo anh Tiến, con mồi mà các đối tượng cướp nhằm vào chủ yếu là phụ nữ lưu thông trên đường nhưng bất cẩn treo tài sản, tiền bạc điện thoại một cách hớ hênh trên xe.

“Hiệp sĩ đường phố” khuyến cáo, người dân phải biết bảo vệ tài sản của chính mình. Không nên để bọn trộm cướp có cơ hội ra tay. Mọi người hãy nhìn thẳng vào những vụ cướp và những nạn nhân từng bị thương tích do bọn cướp gây ra để có phương an đề phòng thích hợp.

T.P