Thêm một “làng ung thư” ở Nghệ An?

Chưa đầy 3 năm, làng Phong Yên, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, Nghệ An đã có gần 20 người chết vì ung thư. Làng Phong Yên thuộc vùng trũng nằm cạnh sông Lam và sông Rào Đưng, là nơi “hứng” chất thải của cả thành phố Vinh.

Trong số đó, nguy hiểm nhất là nước thải bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi và Nhà máy bia Nghệ An...

 

Người dân sống bằng nghề nông, nhưng đất đai thường xuyên bị chua mặn bởi nước triều cường của sông Lam và sông Rào Đưng. Để cải thiện cuộc sống, người dân đã làm đầm nuôi tôm bao vây tứ phía ngôi làng nên quanh năm phải ngửi mùi hôi thối bốc lên từ các đầm tôm.

 

Người dân cho biết, rất nhiều lần mùa mưa đến, vườn tược, ao hồ của cả làng ngập trong biển nước. Nhiều ao tù nước đọng còn ứ lại những màu đen ngòm với những đàn ruồi muỗi phủ đầy mặt nước. Đường làng ngõ xóm đầy những phân trâu, phân bò mà không được dọn vệ sinh.

 

Trong khi đó, cả làng Phong Yên chỉ dùng chung một giếng nước. Tuy nhiên, sau khi thấy nhiều người chết do mắc bệnh ung thư thì không còn ai dám dùng nước giếng đó nữa.

 

Sợ mang bệnh, một số gia đình đã xây bể nước, nhưng do không đủ dùng nên hằng ngày bà con phải qua sông sang Nghi Thái thuộc huyện Nghi Lộc để mua nước với giá 45.000 đồng/téc 200 lít.

 

Bà con cho biết, đã có nhiều đoàn kiểm tra về đây kiểm chứng nguồn nước và đều kết luận nước bị ô nhiễm nhưng rồi không thấy ai quay lại. Từ khi phát hiện bệnh ung thư, người dân trong làng rất hoang mang. Họ mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra và kết luận rõ ràng.

 

Theo Tiền Phong