1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Thêm một cái chết thương tâm của em nhỏ 10 tuổi bị điện giật

(Dân trí) - Trong khi chơi bóng cùng đám bạn, em Trần Trung Huy đụng phải sợi dây chống sét chìa lõi sắt ra ngoài. Luồng điện từ sợi dây oan nghiệt đã cướp đi mạng sống của cậu bé lớp 5 vừa bước vào tuổi lên 10.

Thêm một cái chết thương tâm của em nhỏ 10 tuổi bị điện giật  - 1

Trong vòng chưa đầy 1 tháng, tại TPHCM đã xảy ra 2 vụ điện giật gây nên cái chết thương tâm cho 2 em nhỏ (Trong ảnh: Xác em Huy được đưa về nhà)
 
Nạn nhân Trần Trung Huy (10 tuổi, ngụ ở số 649/11 Hậu Giang, phường 11, quận 6) là học sinh trường Tiểu học Lam Sơn đóng trên địa bàn quận 6, TPHCM.

 

Theo lời của những em chơi cùng Huy, vào khoảng 16 giờ chiều 27/9, trời mưa khá to, Huy cùng 3 bạn cùng trang lứa đem quả bóng nhựa ra con hẻm gần nhà để chơi.

 

Mải mê tranh bóng, các em không biết Huy gặp nạn. Khi quay lại thì thấy Huy nằm bất động dưới đất, nên Toàn (bạn của Huy) đã chạy đi tìm người lớn để báo vụ việc. Hai người bạn còn lại cũng chạy về nhà báo tin cho bố mẹ Huy.

 

Nghe tin dữ, anh Trần Văn Trung (33 tuổi, bố của Huy) vội chạy ngay ra hiện trường. Thấy con nằm ngục ở đường, anh Trung chạy lại xem sao thì bị điện giật văng ra.

 

Anh Trung nhặt một phiến đá lót đường để cách điện, sau đó dùng cây đẩy Huy ra khỏi chỗ có điện rồi ôm chạy vào Bệnh viện Đa khoa quận 6 để cứu chữa. Tuy nhiên, khi đến nơi các bác sĩ cho biết Huy đã ngưng thở.
 
Thêm một cái chết thương tâm của em nhỏ 10 tuổi bị điện giật  - 2

Cây cột điện được xác định là nơi em Huy bị giật chết

 

Tại hiện trường nơi bé Huy tử vong, theo quan sát của PV thì phần tiếp đất của sợi dây chống sét chìa một đoạn lõi sắt dài ra ngoài, không được bao bằng vỏ nhựa như ở phần trên của dây.

 

Cách đây không lâu, em Cồ Quốc Duy (14 tuổi) cũng bị điện rò từ cột đèn đường giật chết vào tối 31/8 tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu phường 2, quận 5, TPHCM.

 

Trung Kiên