1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thay tên, đổi họ vẫn không thoát tội

Do hám lời Đông đã tham gia vào đường dây tổ chức đưa người trái phép ra nước ngoài. Khi các đối tượng trong ổ nhóm bị bắt giữ, Đông cùng chồng và hai con nhỏ bỏ làng đến TP Điện Biên lẩn trốn; đổi tên thành Nguyễn Thị Hồng, kiếm sống bằng nghề làm nương rẫy thuê…

Sương nặng trĩu khiến cái lạnh càng trở nên tê tái. Trong bóng đêm tĩnh mịch, 4 cán bộ Đội truy nã, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai lặng lẽ lên đường.

 

Khi tổ công tác có mặt tại tỉnh Điện Biên thì trời đã sáng. Chẳng kịp nghỉ ngơi, họ vội vã tiếp cận nhà của Nguyễn Thị Đông, đối tượng đang bị Công an tỉnh Lào Cai truy nã về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

 

Căn nhà nơi Đông ẩn náu nằm biệt lập với những ngôi nhà xung quanh, lối đi vào độc đạo, chủ nhà đã có dụng ý khi thiết kế một lối thoát hiểm, chỉ cần thấy động có thể lao ra dãy núi phía sau chạy thoát.

 

Trong vai những người dân đi tìm việc làm, các trinh sát bí mật tiếp cận căn nhà, bất ngờ gọi to tên của Đông. Theo phản xạ, Đông quay lại rồi thị nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, tìm mọi kế để thoát thân. Nhưng khi tờ lệnh truy nã được đưa ra, thị gục xuống.

 

5 năm trước, do hám lời Đông đã tham gia vào đường dây tổ chức đưa người trái phép ra nước ngoài. Khi các đối tượng trong ổ nhóm bị bắt giữ Đông cùng chồng và hai đứa con nhỏ dắt díu nhau bỏ làng ra đi. Vợ chồng Đông tìm đến phường Nam Thành, TP Điện Biên để lẩn trốn. Đông đổi tên thành Nguyễn Thị Hồng cùng chồng kiếm sống bằng nghề làm nương, rẫy thuê.

 

Biết bị lực lượng Công an truy đuổi gắt gao, người đàn bà đó sống khép kín, mối liên hệ duy nhất của Đông là với bố đẻ, ông Nguyễn Công Chức. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội truy nã có thông tin thường xuyên nhận được quà của một tỉnh Điện Biên gửi về cho ông Nguyễn Công Chức. Với họ đó là những nguồn tin vô cùng quý giá, nên anh em thận trọng xác minh.

 

Trên chuyến xe dẫn giải về trụ sở Đội truy nã, Đông bất giác bật khóc nức nở, những giọt nước mắt của sự hối hận muộn màng...

 

Cũng trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, Đội truy nã Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Lào Cai còn tham gia bắt giữ nhiều đối tượng tỉnh ngoài có lệnh truy nã đặc biệt.

 

Mỗi pha bắt giữ là những lần đấu trí nghẹt thở giữa các trinh sát với những tên tội phạm luôn tìm cách giấu mình. Trong những tình huống ấy, người trinh sát chẳng những phải có tâm với nghề mà còn phải mưu trí trong từng tình huống cụ thể.

 

Lần bắt giữ Hoàng Thị Nhuận, kẻ có lệnh truy nã về hành vi che giấu tội phạm vào ngày 2/1 vừa qua là một ví dụ điển hình. Quê gốc tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái nhưng Nhuận lại theo chồng lên đất Lào Cai lập nghiệp từ nhiều năm nay. Lợi dụng chính sách mở cửa, vợ chồng Nhuận kiếm sống bằng việc làm ăn qua biên giới...

 

Trong một phi vụ, chồng của Nhuận đã bị bắt giữ và buộc phải thụ án 9 năm tù giam. Chồng bị bắt, Nhuận cũng bỏ nhà sang Trung Quốc. Với chút nhan sắc sẵn có, Nhuận đã khiến nhiều gã đàn ông ngoại quốc rơi vào cái bẫy của thị ta. Một lần Nhuận lừa một người Trung Quốc số tiền là 40.000 NDT.

 

Sau phi vụ này, Nhuận bị Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ và phải thụ án gần 3 năm tù về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

 

Sau ngày ra trại, Nhuận vẫn tiếp tục phạm tội rồi bị Công an tỉnh Tuyên Quang truy nã về hành vi che giấu tội phạm. Để tránh bị phát hiện, Nhuận bỏ sang Trung Quốc sinh sống, chỉ thỉnh thoảng mới về quê...

 

Nhận được công văn của Công an tỉnh Tuyên Quang, các trinh sát Đội truy nã bắt tay vào cuộc. Qua các biện pháp nghiệp vụ, những ngày đầu tháng 1, tổ công tác phát hiện Nhuận đang ở cùng người chồng cũ tại Lào Cai nên tổ chức lực lượng đeo bám, bắt giữ đối tượng tại phường Kim Tân.

 

Khi lực lượng Công an ập vào, Nhuận lao ra ngoài hòng bỏ trốn nhưng đã bị các trinh sát khống chế kịp thời. Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Tuyên Quang.

 

Trước đó, Đội truy nã, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cũng thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Ngọc Cảnh, ở tại tổ 33, phường Kim Tân, TP Lào Cai, đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm của Công an quận Gò Vấp về hành vi cố ý gây thương tích.

 

Sau khi gây án, Cảnh bỏ trốn vào huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Hơn 2 năm tham gia quân ngũ, Cảnh biết hắn đang bị Công an quận Gò Vấp truy nã nên sống khép kín. Khi gia đình chuyển lên Lào Cai, Cảnh cũng bỏ lên đây kiếm sống.

 

Sau khi nhận được công văn của Công an TPHCM, tổ công tác đã tổ chức xác minh, bắt giữ Cảnh tại nhà riêng trước sự ngỡ ngàng của anh ta.

 

Theo Xuân Mai

Công An Nhân Dân