Thấp thỏm đêm bên dòng sông Lam

(Dân trí) - Đêm bên sông Lam hàng ngàn người dân từ các nơi đổ về, họ mang theo bao nỗi mong chờ mấy ngày nay về tin tức chiếc xe xấu số chôn vùi 20 hành khách dưới lòng sông. Hy vọng mong manh đã được thắp sáng khi chiếc xe bị nạn được phát hiện...

Thấp thỏm

Đã mấy ngày nay, thân nhân những hành khách xấu số trong chuyến xe "bão táp" từ Đắk Nông đi Nam Định gặp nạn ở Hà Tĩnh luôn túc trực trên bờ sông Lam. Từ trên bờ, họ dõi những ánh mắt đờ đẫn vì đau xót và tuyệt vọng vào đội cứu hộ cứu nạn đang "bới" tung lòng sông đục ngầu cuồn cuộn chảy để tìm kiếm chiếc xe khách và thi thể của 20 nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Hà (bố nạn nhân Đỗ Thị Lan) ngồi bó gối, nhìn vào dòng nước đục ngầu. Từ khóe mắt người cha, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn: "Con ơi, con ơi... Về với cha con ơi, dưới sông lạnh lắm". Tiếng khóc của người cha như cứa vào tâm can những người có mặt tại hiện trường. Nhiều người cũng không giấu nổi những giọt nước mắt. Bất lực nhìn dòng nước mênh mông, đục ngầu, họ chỉ biết an ủi thân nhân những người bị nạn.

Cứ mỗi lần lưới được bủa xuống lòng sông, mỗi phương tiện tìm kiếm được tăng cường là hy vọng của thân nhân người bị nạn lại tăng thêm. Để rồi cuối ngày, khi đêm tối bủa vây họ thất thểu đi về phòng nghỉ với cõi lòng tê tái, những giọt nước mắt lăn dài trên má và những tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ bởi thi thể người thân của họ vẫn nằm lại đâu đó giữa dòng nước lạnh buốt.

Nước vẫn cuồn cuộn chảy, hy vọng tìm thấy thi thể người bị nạn cũng dần trôi theo dòng nước lũ. Khi mọi hy vọng dường như đã tắt thì đến 18h chiều 20/10 cả khúc sông như vỡ òa trước thông tin đội cứu hộ của 5 doanh nghiệp thành phố Vinh đã tìm thấy và xác định được vị trí chiếc xe khách bị nước lũ cuốn trôi. Chiếc xe đã trôi đến vị trí cầu Rong - cách địa điểm bị nạn khoảng 1km (thuộc địa bàn xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), nằm dưới độ sâu hơn 12m. "Tìm thấy rồi, thấy xe rồi...", anh Nguyễn Văn Sơn (thân nhân nạn nhân Đinh Xuân Trường) hét lên trong điện thoại gọi về cho những người ở quê.

Giờ G

"Xác định được vị trí của chiếc xe nhưng trục vớt nó lên bờ không phải là vấn đề đơn giản, chúng tôi không chắc chắn thi thể các nạn nhân vẫn còn mắc trong xe bởi nước chảy mạnh và xoáy quá. Nhưng chúng tôi rất hy vọng sẽ sớm trục vớt được chiếc xe và thi thể của tất cả các nạn nhân", anh Nguyễn Quốc Nam - thành viên đội tìm kiếm tình nguyện cho biết.

Nước to, chảy xiết và đêm tối khiến phương án trục vớt chiếc xe không thể triển khai. Các đội cứu hộ đành phải chờ đến trời sáng mới có thể tiến hành trục vớt xe. Bất chấp đêm tối, hàng chục thân nhân người bị nạn vẫn túc trực trên bờ sông Lam, hướng ánh mắt đầy hy vọng ra vị trí chiếc xe đã được cố định để tránh nước cuốn trôi xa hơn. Anh Hoàng Văn Hiển một thân nhân người bị nạn não nề nói: "Không làm được gì nhưng ở ngoài này để những người chết không thấy cô đơn".

Anh Đỗ Văn Hà ở Nam Định có mặt ở đây 2 ngày nay để tìm con gái là Đỗ Thị Lan (24 tuổi) và cháu là Nguyễn NgọcÁnh (7 tháng tuổi) bần thần: "Số phận các cháu như vậy thì biết làm sao được, mong sao khi vớt chiếc xe lên có thi thể của các con, cháu tôi ở trong. ..”.

Đêm bên bờ sông Lam như thức giấc bởi hàng ngàn người vẫn đổ xô về địa điểm chiếc xe mất tích được tìm thấy. 12 giờ đêm sông Lam nước vẫn cuồn cuộn, người thân của các nạn nhân vẫn mong ngóng từng giây.... vào ngày mai.

Dân trí sẽ tường thuật công tác trục vớt các nạn nhân trong vụ đắm xe ngày 18/10:

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại trong đêm 20/10 bên dòng sông Lam khi tìm được xe bị nạn:

Thấp thỏm đêm bên dòng sông Lam - 1

Thấp thỏm đêm bên dòng sông Lam - 2
Thấp thỏm đêm bên dòng sông Lam - 3

Người dân khắp nơi đổ về

Thấp thỏm đêm bên dòng sông Lam - 4

Những thẻ hương thắp cháy nghi ngút bên dòng sông Lam

Thấp thỏm đêm bên dòng sông Lam - 5
Thấp thỏm đêm bên dòng sông Lam - 6

Bạn trẻ mong ngóng ngồi bên mép sông Lam

Thấp thỏm đêm bên dòng sông Lam - 7

Nén hương, gói bánh được để tạm

Thấp thỏm đêm bên dòng sông Lam - 8

Vòng hoa tang

Thấp thỏm đêm bên dòng sông Lam - 9
Lực lượng cứu hộ vẫn canh chừng giữa đêm khuya...

Nguyễn Duy - Quang Anh - Đức Hoài - Điền Bắc