Thanh niên hỗ trợ anh nông dân dùng drone cứu 2 cháu nhỏ giữa dòng lũ
(Dân trí) - Ngoài anh nông dân Trần Văn Nghĩa, ở tỉnh Gia Lai đã dùng drone để cứu sống 2 trẻ em bị kẹt giữa dòng nước lũ, còn có thanh niên Kpă Quốc liều mình bơi ra hỗ trợ.
Ba trẻ em bị mắc kẹt giữa dòng lũ sông Ba đã được giải cứu ngoạn mục vào chiều 3/7, nhờ sự phối hợp dũng cảm của một thanh niên địa phương và một nông dân sử dụng máy bay không người lái (drone).
Các nạn nhân là Kpă H'Niêm, Kpă Đại và Rcom H'Vân (cùng SN 2012), trú tại làng Bôn Jứ, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai. Ba em bị mắc kẹt khi nước lũ sông Ba dâng cao đột ngột.
Người trực tiếp tiếp cận các cháu nhỏ là anh Kpă Quốc (23 tuổi, trú tại buôn Jứ).

Anh Quốc (áo đen) cùng với 3 cháu nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng lũ (Ảnh: Phạm Hoàng).
Anh Quốc cho biết, khi đang ở chòi sát bờ sông, anh nghe tiếng hô hoán có trẻ em mắc kẹt. Bất chấp dòng nước lũ chảy xiết, anh Quốc đã lao mình xuống sông nhưng không thành công do nước quá mạnh.
Không bỏ cuộc, anh Quốc nhanh trí chạy lên phía thượng nguồn, sau đó bơi xuôi theo dòng nước để tiếp cận vị trí 3 cháu nhỏ đang đứng trên một bãi bồi.
"Khi tôi đến, nước đã dâng đến đầu gối của các cháu, xung quanh nước cũng dâng khoảng 3m", anh Quốc kể lại.
Cùng lúc đó, nông dân Trần Văn Nghĩa (trú tại xã Chư Sê) đã điều khiển chiếc drone của mình để hỗ trợ cứu các cháu nhỏ.
Anh Nghĩa, người từng học Công nghệ thông tin và có kinh nghiệm về máy móc, đã đầu tư hơn 300 triệu đồng mua drone để phục vụ nông nghiệp. Chiếc drone này được cấp phép sử dụng và anh Nghĩa cũng có giấy phép vận hành.

Anh Nghĩa cùng drone từng giải cứu 2 cháu nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng lũ (Ảnh: Phạm Hoàng).
Khi drone bay tới, anh Quốc đã nhanh chóng luồn dây vào người từng cháu nhỏ, dặn dò các em bình tĩnh, bám chặt dây và nhìn thẳng về phía trước. "Rất may, các cháu đều lần lượt vào đến bờ an toàn", anh Quốc chia sẻ niềm vui.
Sau khi Đại và H’Niêm được đưa vào bờ, bố của H’Vân cũng kịp thời đưa thuyền đến. Anh Quốc đã nhường chỗ cho H’Vân và bố em, còn bản thân tự bơi vào bờ. "Cứu được các cháu là tôi vui lắm rồi, đều là người làng cả", anh Quốc nói.
Anh Trần Văn Nghĩa cho biết hàng ngày anh thường dùng drone để vận chuyển bao phân 50kg. Đây là lần đầu tiên anh mạo hiểm sử dụng drone để kéo người, do tình huống khẩn cấp và không tìm được thuyền.
"Điều tôi lo nhất là các cháu nhỏ không bám chắc mà tuột tay, rơi xuống sông", anh Nghĩa bày tỏ. Vì vậy, anh và anh Quốc liên tục nhắc nhở các cháu bám chặt dây và giữ bình tĩnh để drone không bị rung lắc mạnh.

Anh Nghĩa dùng dây đai cột vào máy bay để giải cứu 2 em nhỏ khỏi dòng lũ (Ảnh: Phạm Hoàng).
Ngay sau sự việc, chính quyền xã Ia Tul đã đến thăm hỏi, động viên các cháu nhỏ và làm báo cáo đề xuất khen thưởng anh Trần Văn Nghĩa.
Đại diện UBND tỉnh Gia Lai cũng đã biểu dương hành động kịp thời và dũng cảm của anh Trần Văn Nghĩa.
"Hành động của nông dân Trần Văn Nghĩa là một quyết định kịp thời, phù hợp với thực tiễn và rất đáng được biểu dương. Đặc biệt, anh ấy đã xử lý nhanh với các thiết bị, công cụ sẵn có để cứu các cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ.
UBND tỉnh đã khen thưởng đối với anh Nghĩa”, đại diện UBND tỉnh Gia Lai cho biết và nhấn mạnh tầm quan trọng của phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.