Tết đang về trên phố
(Dân trí) - Khí xuân đã thấm vào vách tường, khung cửa của Hà Nội, nó thúc người ta hối hả, bận bịu hơn. Ra đường ngày áp Tết, nhìn cuộc sống xung quanh chỉ bằng cái lướt qua, sẽ va phải đầy màu xanh đỏ.
Người sang Tết một kiểu, người nghèo Tết một kiểu, dân buôn bán lại nhìn cái Tết thấy hí hửng - Tết thu hoạch. Rất nhiều ý nghĩa của Tết được cảm nhận theo mỗi cách nghĩ, quan trọng hay không tùy vào mỗi người. Tết thì năm nào cũng có, mà sao cứ thấy nao nao khi thời gian trôi dần về cái dấu mốc ấy.

Một mảng tường Tết xuất hiện trên phố Lương Văn Can

Tách rời cái xô bồ của chợ hoa Hàng Lược, vẫn có nét thư thái trên khuôn mặt cụ già bán nước

Có rất nhiều đôi trai gái ăn mặc rực rỡ đi chợ hoa xuân, nhưng những người trong hình ảnh này vẫn có một gì đó gợi lại Tết một thời đã qua

Mọi người hối hả vì Tết, và các bà các chị thì cũng tất bật lo cho sắc đẹp của mình cũng vì… Tết

Gánh hàng rong đã bán hết, người bán hàng vội vã về nhà với vài cành hoa Tết trên tay

Thời tiết lạnh vẫn chưa chám dứt, những cành đào, mai không hoa khẳng khiu xuất hiện nhiều trên phố

Người già chọn đào cẩn thận và kỹ chứ không như đám thanh niên

Không cần phải to, cành đào tí hon này có thể sẽ rất “duyên” cho một góc nào đó trong nhà. Nó có giá 70 nghìn

Vui vẻ khi sắm những món đồ chơi Tết

Không khí hối hả mà ta thường gặp trên phố những ngày này

Với năm nay, thì cây đào này rất lớn tiền

Một người già đang bình thản dạo trên phố trong cái không khí của ngày giáp Tết

Ở chợ hoa phố Hàng Lược.
Hữu Nghị