1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Tang thương một gia đình sau vụ sập nhà

(Dân trí) - Làng Thuận Lạc Thành (xã Hồng Thuận, Giao Thuỷ, Nam Định) mấy hôm nay nhuốm màu u ám. Ba người con của làng, vì kiếp mưu sinh mà tha hương, đã cùng bỏ mạng trong một vụ tai nạn sập nhà.

Vụ sập nhà xảy ra hôm 21/3 tại phố Trung Kính (Hà Nội) đã cướp đi mạng sống của 3 người thợ nề quê Nam Định. Thương tâm hơn, ba người lại là anh em, chú cháu trong một dòng họ. Hai thanh niên Đặng Hồng Khanh và Đặng Văn Cảnh mới đang ở cái tuổi đôi mươi phơi phới niềm tin. Có người còn đã hứa hẹn cùng người mình yêu rằng cuối năm sẽ làm đám cưới. Gia cảnh anh Nguyễn Văn Hữu đáng thương hơn, anh ra đi bỏ lại cho người vợ trẻ 3 đứa con thơ dại.

Chị Đào vợ anh Hữu quệt dòng nước mắt, nhớ lại những ngày còn vợ còn chồng. Anh chị cưới nhau từ năm 1997, ba đứa con lần lượt ra đời, gánh nặng kinh tế oằn vai, anh chị đành gửi các con cho ông bà nội chăm sóc, cùng nhau lên Hà Nội kiếm sống.

Anh chị thuê một phòng trọ nhỏ rẻ tiền mãi tận dưới Văn Điển làm nơi chui ra chui vào. Ngày ngày, anh chị cùng một nhóm 6 người, chủ yếu là anh em, chú cháu trong cùng họ, ra đứng rìa đường, nhận làm bất cứ việc gì người ta thuê, miễn lương thiện. Mới đây nhất, anh chị nhận phá dỡ ngôi nhà mà chẳng thể ngờ rằng chính ngôi nhà đó sẽ cướp đi sinh mạng của mình. 

Tang thương một gia đình sau vụ sập nhà - 1
Đống đổ nát này đã cướp đi sinh mạng của 3 con người trong cùng một dòng họ

Mấy ngày đầu chị cũng cùng tham gia phá dỡ nhà. Đến ngày 21/3 hôm đó, công việc còn lại chỉ là cho đổ mấy bức tường phía trên. Chị định đi nhưng anh bảo chị ở nhà nghỉ cho khoẻ, 3 anh em đi là đủ. Chị nghe anh ở nhà, đến gần trưa thì nhận hung tin. Khi chị ào đến nơi đã thấy anh nằm đó bất động, xung quanh bao người vây kín. Chị lao vào ôm chặt lấy anh khóc thảm. Chị trách ông trời sao không để chị đi cùng anh hồi sáng, để bây giờ chị được gần anh!

Chúng tôi về thăm chị, nghe trong nhà ỉ ê tiếng khóc khàn khàn của người đàn bà mất chồng. Vợi khách đến chia buồn là chị lại ra bàn thờ anh thảng thốt: “Anh đi rồi, mẹ con em biết cậy vào ai?”
 
Tang thương một gia đình sau vụ sập nhà - 2
Chị Đào và 3 đứa con nhỏ bên bàn thờ anh Hữu.
 
Con bé thứ 2 của anh chị 8 tuổi, đã cảm nhận rõ nỗi đau mất bố. Nó cứ sà vào cỗ xe chở di ảnh bố mà gào thét đến khản đặc tiếng. Các cô, các bác kéo mãi nó không ra, cứ nhất định đòi ôm ảnh bố. Cậu bé út mới học lớp 1, khoác trên mình chiếc áo tang mà vẫn chạy nhảy tung tăng, vui đùa cùng mấy đứa nhỏ hàng xóm. Sự ngây thơ hồn nhiên của nó khiến người khác không khỏi quặn lòng xót xa.

Căn nhà nhỏ anh chị cố gắng dành dụm bao năm mới dựng được nay trống vắng, lạnh lẽo vô cùng khi thiếu đi bóng dáng người chồng, người cha trụ cột trong gia đình. Chị như người mất hồn, cứ nhìn xa xăm như ngóng đợi chồng về. Từ nay, một tay chị sẽ phải cáng đáng cả gia đình này…

Tiến Nguyên