1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắc Lắc:

Tài xế xe Trung Nguyên tông chết người rồi bỏ chạy

Sau khi gây tai nạn, tài xế tiếp tục điều khiển xe ô tô chạy tiếp, kéo theo chiếc xe máy của nạn nhân dưới gầm. Đến khi bị người dân hô hoán, tài xế mới xuống xe và bỏ chạy tiếp.

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra lúc 14 giờ 30 phút ngày 16/1, trên tỉnh lộ 8 - đoạn qua Cụm Công nghiệp Tân An, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc.
 
Chiếc xe Trung Nguyên đã kéo lê xe máy của nạn nhân gần 200m mới dừng lại.


Chiếc xe Trung Nguyên đã kéo lê xe máy của nạn nhân gần 200m mới dừng lại.
Chiếc xe Trung Nguyên đã kéo lê xe máy của nạn nhân gần 200m mới dừng lại.

 

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Trọng Tài (SN 1989, trú xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar) điều khiển xe máy BKS 47N6 - 7570 từ hướng TP Buôn Ma Thuột về huyện Cư M’gar. Đến đoạn đường này bị xe ô tô đưa đón công nhân của Cty càphê Trung Nguyên BKS 47V-2419 đi ngược chiều hất lên vỉa hè, anh Tài chết tại chỗ.

 

Chiếc xe này vừa đi ra từ nhà máy chế biến càphê của Cty Trung Nguyên trong Cụm Công nghiệp Tân An. Theo nhiều nhân chứng, sau khi gây tai nạn, tài xế ôtô không dừng lại cứu người mà điều khiển xe bỏ chạy. Bị một số người dân đuổi theo hô hoán, tài xế này mới xuống xe trong tình trạng "mùi rượu nồng nặc" - một nhân chứng cho biết. Sau khi bị một số người tát liên tiếp, tài xế đã bỏ xe lại để chạy trốn.

 

Đây là đoạn đường rộng 16m, gồm 4 làn xe nhưng rất ít phương tiện lưu thông, tầm nhìn lại không bị che khuất... Do vậy nhiều người cho rằng, tài xế này đã có vấn đề khi để xe lao sang sát lề bên trái hướng lưu thông của mình, gây ra cái chết cho nạn nhân đang đi đúng phần đường.

 

Hiện trường cũng cho thấy chiếc ô tô đậu cách vị trí gây tai nạn gần 200m theo hướng lưu thông, chiếc xe máy của nạn nhân vẫn còn kẹt dưới gầm. Người nhà cho biết, anh Tài vừa tốt nghiệp đại học, bị tai nạn trên đường đi xin việc về.


Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Mẹ anh Tài đau đớn nhận xác con.
Mẹ anh Tài đau đớn nhận xác con.

 

Theo Đ.T.K

Lao Động