1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Tài xế taxi trả lại tài sản khách bỏ quên trên xe

(Dân trí) - Rời khỏi xe taxi, anh Việt mới phát hiện đã bỏ quên 12 tấm hộ chiếu và một máy ảnh Cannon G11 trên xe. May mắn sau đó anh đã được nhận lại toàn bộ giấy tờ và tài sản từ tài xế chiếc taxi trên.

Anh Lực sớm trả lại giấy tờ và tài sản cho khách
Anh Lực sớm trả lại giấy tờ và tài sản cho khách

Trưa 10/7, anh Phạm Hồng Việt (37 tuổi) cùng đoàn khách từ Hà Nội vào TPHCM để chuẩn bị đi du lịch Campuchia. Nhóm khách đón taxi 7 chỗ của hãng Mai Linh đi từ tòa nhà Vincon (nằm ngay góc đường Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi) về tới Lê Thánh Tôn - Lê Anh Xuân (quận 1). Sau khi xuống xe, anh Việt mới phát hiện đã bỏ quên túi xách trên xe, bên trong có 12 tấm hộ chiếu của các thành viên trong đoàn cùng 1 máy ảnh Cannon G11. Anh Việt đã gọi điện thoại đến tổng đài của hãng Mai Linh nhờ tìm đồ giúp.

Khoảng 1h sau, các nhân viên tổng đài đã thông báo cho anh Việt số điện thoại của tài xế đã chở đoàn khách trước đó để nhận lại toàn bộ giấy tờ và tài sản.

Được biết, người điều khiển chiếc taxi trên là tài xế Cao Tấn Lực (24 tuổi, ngụ Đồng Tháp). Anh Lực cho biết, sau khi trả khách trên đường Lê Thánh Tôn anh đã đón một nhóm khách khác về đường Cộng Hòa (quận Tân Bình). Khi nhận được điện thoại từ tổng đài, anh Lực đã nhanh chóng kiểm tra và giữ lại tài sản để chờ khách bỏ quên đến nhận.

“Kể từ ngày vào nghề, đây là lần đầu tiên hành khách bỏ quên đồ trên xe. Vì khi tôi chạy, lúc khách xuống xe tôi luôn nhắc nhở họ kiểm tra hành lí. Lần này vội đón khách nên tôi không để ý. Tôi nghĩ khi hành khách mất đồ cũng như mình bị mất vậy thôi nên phải có trách nhiệm trả lại cho họ” - anh Lực tâm sự.

Hành động của các tài xế taxi trả lại đồ khách bỏ quên là hành động đẹp rất đáng biểu dương. Trước đó, một tài xế taxi khác đã trả lại 400 triệu đồng mà khách để quên trên xe mình.

T.P