1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Tài xế say ngất, xe khách đánh võng khiến hàng trăm người khiếp vía

(Dân trí) - Chiều ngày 4/5, trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Sơn Tịnh và Bình Sơn) và tuyến đường Bình Long - Dung Quất, hàng trăm người tham gia giao thông hoảng loạn khi chiếc xe khách lạng lách như “ma men”.

Trong “hành trình đánh võng”, xe khách 29 chỗ mang BKS 74B-001.23, do tài xế Nguyễn Thế Cường (49 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) điều khiển tông vào nhiều trụ điện, cột mốc trên đường gây hư hỏng công trình công cộng. Bên cạnh đó, xe khách cũng bị hư hỏng bộ phận cửa và gương chiếu hậu.

Khi lưu thông đến địa phận thôn 4 (xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn), xe khách 29 chỗ va quẹt vào phần đuôi xe tải đi ngược chiều, rồi lao ra lề đường và sụp con mương thì mới dừng lại.
Xe khách dừng lại khi lao ra lề đường và mắc giữa con mương.

Xe khách dừng lại khi lao ra lề đường và mắc giữa con mương.

Lúc này, tài xế Nguyễn Thế Cường nằm gục trên vô lăng, hơi men nồng nặc. Khi lực lượng CSGT và cơ quan chức năng đưa tài xế ra ngoài, anh này nằm dài trên nền cỏ ngủ ngon lành.

Chứng kiến sự việc trên, anh Võ Quốc Phương - chủ tiệm sửa xe máy - cho biết: “Vừa thấy chiếc xe khách này đánh võng hình chữ Z, trên đoạn đường vài trăm mét, tôi thấy chuyện chẳng lành nên phi xe máy đi theo để hô hoán người dân tránh né. Rất may, hôm nay lượng xe tải và ô tô lưu thông ít, chỉ có phương tiện xe máy đi lại thôi. Khi nghe tôi hô hoán, ai cũng lái xe tấp sâu vào lề, sợ xe khách này đâm vào. Trên suốt chặng đường dài gần 30km, hàng trăm người đi đường bị một phen khiếp vía”.

Khoảng hơn 30 phút sau, tài xế Cường tỉnh lại và khai nhận. Xe khách trên do một công ty lữ hành ở Quảng Trị thuê lại để chở 19 nhân viên thuộc Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Quảng Trị đi du lịch, với chương trình đi tham quan ở Đà Lạt và Nha Trang.
Lái xe Cường ngủ ngon giấc sau khi đánh võng trên đường.

Lái xe Cường ngủ ngon giấc sau khi đánh võng trên đường.

Vào trưa ngày 4/5, trên đường đi về lại Quảng Trị, xe khách dừng lại ở TP Quảng Ngãi ăn trưa. Trong lúc dùng cơm, tài xế Cường uống bia rượu, sau đó có lời qua tiếng lại với đoàn khách đi du lịch. Vì bức xúc trước thái độ của lái xe, đoàn tham quan yêu cầu công ty lữ hành điều động xe khác chở về Quảng Trị. Do buồn bực, anh Cường ở lại tiếp tục uống bia và lái xe về một mình rồi gây ra sự việc trên.

Hiện Công an huyện Bình Sơn và cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc.
Hồng Long