1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Hà Nội:

Tắc đường vì tưởng có người nhảy sông tự vẫn

(Dân trí) - Trưa nay, đoạn đường Láng nối với cầu Yên Hoà (Hà Nội) đã bị ách tắc nghiêm trọng do nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại ở bờ sông Tô Lịch vì cho rằng có người nhảy xuống sông tự vẫn.

Sự việc bắt đầu từ khoảng 11h50, nhiều người tụ tập trên bờ sông Tô Lịch đoạn trên đường Láng vì nghe tin có người nhảy từ trên cầu Yên Hoà xuống sông. Một số người khác lại cho rằng có cá sấu nổi giữa dòng sông.

 

Dù không có một thông tin chính xác về việc có người nhảy sông tự vẫn hay không nhưng số người tụ tập trên cầu và trên đường mỗi lúc một đông. Người dân sống gần cầu ra xem, người đi đường hiếu kỳ cũng dừng lại. Đoạn đường Láng nối với cầu Yên Hoà đã bị ách tắc nghiêm trọng hơn một tiếng đồng hồ.

 

Tắc đường vì tưởng có người nhảy sông tự vẫn - 1

Đám đông hiếu kỳ tụ tập bên bờ sông và trên thành cầu.

 

Chị Hà, một người dân sống trên đường Láng, cho biết: “Tự nhiên có mấy người đứng ngoài cầu hét có người nhảy xuống sông, thế là mọi người đều đổ dồn về đó”.

 

Đến khoảng 13 giờ, khi không thấy có hiện tượng gì lạ, đám đông mới giải tán dần.

 

Hoài Nam