Bình Dương:

Suốt đêm lặn ngụp tìm bé trai bị nước cuốn trôi

(Dân trí) - Trong lúc đi bắt ốc cùng bạn, Duy trượt chân ngã xuống suối, bị nước cuốn mất tích. Phải sau một đêm ngụp lặn, lính cứu hộ mới tìm thấy thi thể của bé trai xấu số trôi cách hiện trường ban đầu khoảng 300m.

Vụ việc xảy ra vào chiều 28/9, trong lúc đi bắt ốc cùng bạn, em Nguyễn Quốc Khánh Duy (11 tuổi, học sinh lớp 4C, Trường tiểu học Khánh Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã trượt chân ngã xuống suối Cái (thông với sông Đồng Nai) và bị nước cuốn mất tích.

Một số người dân địa phương khẳng định, thời điểm Duy bị ngã xuống suối có nghe tiếng kêu cứu của Duy và người bạn đi cùng nhưng do nước chảy siết nên không ai kịp ứng cứu.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã điều động hơn 10 cán bộ chiến sĩ, “người nhái” đến hiện trường. Tuy nhiên, đến sáng 29/9, thi thể em Duy mới được tìm thấy cách hiện trường ban đầu khoảng 300m.

Người thân của Duy cho biết, ngày xảy ra sự cố đúng vào chủ nhật, Duy được nghỉ học nên cùng đám bạn ra đồng bắt ốc, khi xuống suối rửa chân thì gặp nạn.
 
Duy là con duy nhất trong nhà có cha mẹ là công nhân. Năm học vừa qua, Duy là học sinh xuất sắc của Trường Tiểu học Khánh Bình.

Trung Kiên