1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sự thật vụ chém vợ con và mẹ đẻ ở Đồng Nai

(Dân trí) - Bị mẹ ruột từ chối cho mượn tiền, Thông điên cuồng cầm dao chém đứa con gái mới 2 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, kẻ mất nhân tính này còn truy sát vợ và chém trọng thương mẹ đẻ ra mình.

Sự thật vụ chém vợ con và mẹ đẻ ở Đồng Nai - 1

Đối tượng Phạm Văn Thông và 2 con dao gây án

Chiều 18/1, cơ quan CSĐT công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thông (34 tuổi, ngụ tại xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để làm rõ về hành vi “giết người”.

Vụ án xảy ra vào tối 16/1, khi đang ăn cơm và uống rượu thì Thông có nói với vợ là chị Mai Thị Loan (31 tuổi) sang nhà hàng xóm vay tiền. Tuy nhiên, chị Loan bận đưa đứa con trai lớn (12 tuổi) đi học nên chưa kịp xử lí.

Khi vợ đi khỏi Thông tiếp tục mở lời hỏi mượn tiền của bà Nguyễn Thị Thời (59 tuổi, là mẹ ruột của Thông) nhưng bị bà Thời từ chối. Sau khi đã ngà ngà say, Thông chạy thẳng xuống bếp cầm con dao cắt rau (loại nhỏ) rồi vòng lên nhà chém con gái mình là bé Phạm Thị Ngọc Ánh (2 tuổi) khi bé Ánh đang ngủ tại võng.

Cùng lúc này chị Loan trở về phát hiện liền chạy lại can ngăn thì lập tức bị Thông chém trúng gây thương tích. Chưa dừng lại ở đó, Thông còn đuổi theo truy sát chị Loan. Không đuổi chém được vợ, tên Thông điên cuồng quay vào truy sát cả mẹ đẻ của mình. Dù anh trai của Thông và những người hàng xóm cố gắng can ngăn nhưng đều bị đối tượng này cầm dao hù dọa nên không ai dám đến gần. Chỉ khi lực lượng công an có mặt tên Thông mới bị khống chế bắt giữ.

Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với những thương tích khá nặng, Cụ thể, chị Loan phải khâu nhiều mũi ở đầu, bà Thời bị một vết thương sau gáy rất nặng và ba vết thương ở gò má, mũi; cẳng tay bên trái. Riêng bé Ngọc Ánh bị nhát chém vào đầu làm mất bản sọ gây rách màng cứng vết thương vùng trán, nứt sọ dọc trán nên sau khi sơ cứu tại bệnh viện Nhi Đồng Nai đã được chuyển thẳng xuống bệnh viện Nhi Đồng 2 (tại TPCHM) để điều trị.

Sự thật vụ chém vợ con và mẹ đẻ ở Đồng Nai - 2

Bé Ngọc Ánh đang được điều trị tại BV Nhi Đồng 2

Thông tin từ người nhà bé Ánh cho biết thì miếng xương sọ bị chém rơi ra ngoài đã được gửi ngân hàng mô nuôi dưỡng cho bé. Hiện bé đã tỉnh táo, tự thở được và dấu hiệu sinh tồn tạm ổn.

Tại cơ quan công an huyện Trảng Bom, bước đầu Phạm Văn Thông khai nhận là do say rượu, không kìm chế được hành động của mình.

Qua điều tra, được biết, hàng ngày Thông làm bảo vệ tại một Cty ở KCN Bàu Xéo (huyện Trảng Bom). Thu nhập của hai vợ chồng chưa được 4 triệu/tháng, tích góp cũng chỉ đủ lo cho hai đứa con nhỏ. Căn nhà hiện tại mà Thông và gia đình đang ở được dựng trên nền đất mượn của người anh trai.

Cuộc sống còn khá nhiều khó khăn nhưng Thông không chịu tu chí làm ăn mà thường xuyên dây vào các trò đỏ đen, cờ bạc. Cộng thêm máu nghiện rượu nên mấy năm qua Thông không những không phụ giúp được gì cho gia đình mà Thông còn gây ra vụ việc đau lòng trên.

Hiện công an huyện Trảng Bom đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Thế Phong