Cà Mau:

Sông lại “nuốt” nhà

(Dân trí) - “Lúc đó tôi đang ngủ ở nhà trước, đứa cháu ngủ ở giường trong. Khi biết hiện tượng sạt lở, tôi đã lao vào cứu cháu, vừa bế cháu ra ngoài thì chiếc giường bị nước cuốn trôi”, ông Lan kể lại giây phút kinh hoàng.

Ngày 4/6, tin từ UBND xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết, đã thành lập đoàn cán bộ đến gia đình của 2 nạn nhân vừa có nhà bị sụp xuống sông để thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, vào khoảng 23h ngày 3/6, 2 căn nhà của ông Phan Thanh Lan và Lê Trung Liệt ở xã Nguyễn Huân (Đầm Dơi) bất ngờ bị sụp đổ xuống sông trong phút chốc.

Cùng thời điểm trên, một lò đốt rác thải của Trạm Y tế xã Nguyễn Huân và hàng chục mét đất ven sông cũng bị “bà thủy” cuốn trôi, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Rất may, trước khi sụp đổ, mọi người phát hiện kịp thời nên chạy ra ngoài, không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo lời kể của các gia đình nạn nhân, trước khi nhà bị đổ xuống sông, trần nhà rung lên, đất nứt nẻ phát ra tiếng nên mọi người giật mình thức giấc, hoảng sợ hô nhau chạy thoát thân. “Lúc đó tôi đang ngủ ở nhà trước, đứa cháu ngủ ở giường trong. Khi biết hiện tượng sạt lở, tôi đã lao vào cứu cháu, vừa bế cháu ra ngoài thì chiếc giường bị nước cuốn trôi”, ông Lan kể lại giây phút kinh hoàng.

Một vụ sạt lở ở huyện Đầm Dơi.
Một vụ sạt lở ở huyện Đầm Dơi.

Chính quyền địa phương huyện Đầm Dơi thông tin thêm, vào cuối tháng 5 vừa qua, ở một số xã khác cũng xảy ra sạt lở, làm ảnh hưởng đến 10 căn nhà dân và nhiều công trình giao thông nông thôn trên địa bàn. 

Tuấn Thanh