Nghệ An:

Sóng đánh chìm tàu, 10 ngư dân mất tích

(Dân trí) - Thông tin từ cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu cho biết, vào khoảng đêm 27 rạng sáng 28/11 khi đang đánh bắt tại tọa độ 107,5 độ Kinh Đông, vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, tàu cá NA 90249 bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm,10 ngư dân trên tàu hiện đang mất tích.

Ông Nguyễn Văn Dung chú ruột của anh Trí khóc ngất khi nói về ngày các cháu mình ra khơi.
Ông Nguyễn Văn Dung chú ruột của anh Trí khóc ngất khi nói về ngày các cháu mình ra khơi.

Theo đó vào khoảng 24h đêm ngày 27 rạng sáng ngày 28/11/2013 tàu cá mang số hiệu NA 90249 do thuyền trưởng Nguyễn Văn Trí điều khiển, đang đánh bắt tại tọa độ 107,5 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. 10 thuyền viên làm việc trên tàu hiện cũng đang mất tích; trong đó có 1 ngư dân thuộc xã Quỳnh Nghĩa, 6 ngư dân ở xã An Hòa, 1 ngư dân thuộc xã Quỳnh Hưng, 1 ngư dân ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Được biết vào khoảng thời gian trên khi các tàu cá đang đánh bắt trên ngư trường thì nghe được tín hiệu kêu cứu qua radio từ tàu cá NA 90249 có tên radio là Sông Quê. Ngay lập tức các tàu đánh bắt gần triển khai công tác cứu hộ nhưng do tàu chìm quá nhanh nên đã không kịp.

Ông Nguyễn Văn Dung chú ruột của anh Trí khóc ngất khi nói về ngày các cháu mình ra khơi.
Bà Nguyễn Thị Hương khóc ngất khi nghe tin giữ: “Các con ơi về với mẹ. Sao nỡ bỏ mẹ mà đi, bây giờ mẹ biết sống với ai!”.

Bà Nguyễn Thị Hương (58 tuổi) ở xóm Tân An, xã An Hòa (Quỳnh Lưu, Nghệ An) mẹ của thuyền viên Nguyễn Văn Trí nghẹn khóc: “Rứa là hai đứa nó bỏ tôi đi rồi! Sao ông trời lại bất công với gia đình tôi như thế! Các con ơi về với mẹ...”.

Bà Hương có 2 con là Nguyễn Văn Trí (32 tuổi) và Nguyễn Văn Huỳnh (23 tuổi) đều đánh bắt trên tàu NA 90249. Ngay sau khi nghe tin dữ, không chịu nổi cú sốc quá lớn, bà đã ngất đi ngất lại nhiều lần, sức khỏe suy sụp.

Ông Nguyễn Văn Dung, chú ruột của nạn nhân đau xót: “Thuyền mới đi được 2 chuyến, hôm chúng nó đi là ngày 16 âm lịch. Nó hứa chuyến ni sẽ về đầy ắp cá lấy tiền cho mẹ nó trả nợ vậy mà...”.

Ông Nguyễn Văn Dung chú ruột của anh Trí khóc ngất khi nói về ngày các cháu mình ra khơi.
Ngay sau khi thông trên được báo về gia đình, rất đông anh em, làng xóm đến để chia buồn cùng gia đình bà Hương trước nỗi đau quá lớn.

Được biết, con tàu NA 90249 vừa được gia đình anh Trí vay mượn đóng mới cách đây 2 tháng và đây cũng là lần vươn khơi thứ 2 của con tàu trước khi gặp nạn. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, tuy nhiên tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có tin tức gì từ con tàu NA 90249 cùng 10 thuyền viên mất tích.

Sáng ngày 29/11, ông Lê Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, các chiến sỹ đồn biên phòng đóng trên địa bàn đã ra ứng cứu và tìm các ngư dân mất tích. 

Dân trí tiếp tục cập nhật thông tin này....

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy