1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Sóng biển “bức tử” rừng dương bảo vệ làng chài

(Dân trí) - Hết bão số 8, số 10 rồi đến bão số 11, sóng biển đang dần cuốn trôi khu rừng dương bao bọc làng chài Phổ Trường (xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), kéo theo đó là hàng trăm mét cát trắng cũng bị chìm sâu dưới đại dương.

Các cơn bão trong năm 2013 lần lượt đi qua, người dân xã Nghĩa An càng thêm xót xa khi từng tấc đất, ao hồ, rừng dương lần lượt biến mất. Thẫn thờ nhìn ra biển, ông Nguyễn Hiệp (80 tuổi) tâm sự: “Từ lúc lọt lòng đến nay, tôi chưa bao giờ chứng kiến hàng ngàn mét cát trắng dần bị sóng biển cuốn trôi nhanh như vậy. Chua xót hơn khi khu rừng dương che chở làng giáp mặt biển cũng bị nhấn chìm, hàng chục hồ tôm bị xâm thực và nhà cửa người dân bị đoe dọa”.
 
Từng cây dương bị nhổ gốc và cuốn trôi ra biển

Từng cây dương bị nhổ gốc và cuốn trôi ra biển
 

 

Cơn bão số 11 đi qua, tại vùng biển xã Nghĩa An bị thiệt hại hàng trăm hécta hoa màu, nhà dân ven biển bị tốc mái, sóng biển ăn sâu vào khu dân cư khiến 5 hộ dân (25 nhân khẩu) phải di dời khẩn cấp. Thiệt hại ước tính hơn 10 tỷ đồng.

 

Có mặt tại cửa biển Cửa Đại (thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An) vào đầu tháng 3/2013, khoảng 700 chủ tàu sở hữu 945 chiếc (công suất từ 90CV - 450CV) than thở khi tàu cá ra khơi không thể được vì cửa biển quá cạn và nhỏ.

 

Ngay sau đó, đến cuối tháng 3/2013, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép 2 doanh nghiệp gồm Công ty CP Trường Phát Lộc và Công ty TNHH TM&DV Ngọc Việt thực hiện hút cát, nạo vét, thông luồng và kết hợp tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu ở Cửa Đại. Từ khi thực hiện dự án, dãi cát trắng ở làng chài Phổ Trường hẹp dần, đặc biệt sau những cơn bão ập vào vùng biển Quảng Ngãi vừa qua.

 
Chỉ sau 7 tháng nạo vét, tận thu cát nhiễm mặn, vị trí này là bờ cát trắng bị nước biển xâm thực
Chỉ sau 7 tháng nạo vét, tận thu cát nhiễm mặn, vị trí này là bờ cát trắng bị nước biển xâm thực
 

Ông Đỗ Ngọc Tây - Chủ tịch UBND xã Nghĩa An - chia sẻ: “Mặc dù thông luồng rộng hơn nhưng tàu thuyền vẫn không lưu thông, mất đất, mất nhà cửa, mất rừng dương,… Giờ đây, người dân xã Nghĩa An đành lòng sống với “thủy thần”, nếu biển thường xuyên xâm thực, không lâu nữa cả ốc đảo này bị chìm giữa đại dương mất”.

 

Bão số 11 vừa tan nhưng mối nguy hiểm xâm thực bờ biển vẫn còn đó, nếu chưa khắc phục ngày nào, làng chài Phổ Trường bị mất đất ngày đó.

 

Hồng Long