1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Sôi động các sân chơi cho trẻ ngày Quốc tế thiếu nhi

(Dân trí) - Hưởng ứng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tại Hà Nội cũng như nhiều địa phương trên cả nước, nhiều chương trình sôi động và ý nghĩa được tổ chức cho các em có cơ hội vui chơi.

Tối 31/5, tại Công viên Cầu Giấy, UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành khu vui chơi thiếu nhi và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2012 với chủ đề “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”. Khu vui chơi này sẽ mở cửa từ ngày 1/6, phục vụ miễn phí cho các em thiếu nhi.

 
Nhiều chương trình sôi động cho các em thiếu nhi nhân ngày 1/6
Khánh thành khu vui chơi ngoài trời cho các em thiếu nhi.

Nhiều chương trình sôi động cho các em thiếu nhi nhân ngày 1/6
Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm phạm trẻ em”.

Cũng trong chương trình tối 31/5, UBND quận Cầu Giấy đã khai mạc lễ vào hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm phạm trẻ em”. Buổi lễ đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của trên 200 đoàn viên và trên 2.000 đội viên, các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Vân Khanh - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy - phát động: “Mỗi người hãy góp một cây xanh, một quyển truyện, một đồ chơi, một dụng thể thao, một món quà tặng khi trẻ em ngoan, một lời khen động viên khi trẻ làm việc tốt. Các cô các bác tại cộng đồng dân cư, các anh chị tổng phụ trách, thanh niên tình nguyện tổ chức các hoạt động hè phong phú bổ ích để trẻ em được chăm sóc tốt hơn và được quan tâm ngày càng toàn diện hơn”.

Nhiều chương trình sôi động cho các em thiếu nhi nhân ngày 1/6
 
Nhiều chương trình sôi động cho các em thiếu nhi nhân ngày 1/6
Ngày hội Thiếu nhi Thủ Đô tại Cung văn hoá Thiếu nhi diễn ra sôi động.

Trước đó, tối 30/5, Ngày hội Thiếu nhi Thủ Đô tại Cung văn hoá Thiếu nhi cũng được khai mạc. Chương trình đã diễn rất sôi động với nhiều tiết mục múa, hát, earobic, ảo thuật của chính các diễn viên, ca sĩ nhí đang học tập tại Cung thiếu nhi. Đặc biệt màn tấu hài của hai danh hài Xuân Bắc, Tự Long đã làm sân khấu ngoài trời vỡ òa với những tràng cười trẻ thơ.

Tại Hà Tĩnh, từ chiều tối ngày 31/5, các Khu vui chơi giải trí, công viên đã vô cùng nhộn nhịp, sôi động. Nhiều chương trình vui chơi giải trí bổ ích được tổ chức dành riêng cho các “thượng đế” nhí. 
 
Hà Tĩnh: Nhộn nhịp sân chơi cho ngày Quốc tế thiếu nhi
Sân chơi bổ ích dành cho các thượng đế nhí trong ngày Quốc tế thiếu nhi

Tại Khu vui chơi thiếu nhi, nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh và Công viên Lý Tự Trọng, các thiên thần nhỏ thích thú dạo chơi quanh hồ nước, chơi đu quay, trổ tài tô tượng hay vẽ tranh cát. Ngay từ sáng sớm 31/5, khu du lịch biển Thiên Cầm cũng đón hành trăm lượt khách là các phụ huynh đưa con em tới vui chơi.

 
 
Hà Tĩnh: Nhộn nhịp sân chơi cho ngày Quốc tế thiếu nhi
Các em nhỏ tập câu cá và phân biệt các màu của con vật trong bể
 
Hà Tĩnh: Nhộn nhịp sân chơi cho ngày Quốc tế thiếu nhi
Tô vẽ tượng
 
Hà Tĩnh: Nhộn nhịp sân chơi cho ngày Quốc tế thiếu nhi
Chơi với nhà phao.
 
Sáng nay 1/6, lượng người đổ về Khu vui chơi giải trí Thanh thiếu Nhi Đắk Lắk quá đông khiến khu vui chơi lớn nhất tỉnh Đắk Lắk trở nên quá tải. Để có một tấm vé vào cổng cho con, nhiều bậc phụ huynh mướt mải mồ hôi, áo quần xộc xệch... Anh Nguyễn Quang Hóa (36 tuổi, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) thở gấp, ngồi bệt xuống ghế đá, tâm sự: “Biết chắc hôm nay nhiều phụ huynh đưa con em đi chơi, gia đình tôi lên sẵn kế hoạch đưa cháu đi chơi từ chiều hôm qua cho vắng nhưng không ngờ hôm qua cũng quá đông. Tôi chen chân hơn một giờ đồng hồ mới mua được tấm vé cho cháu cưỡi ngựa…”.
 
Sôi động các sân chơi cho trẻ ngày Quốc tế thiếu nhi


Sôi động các sân chơi cho trẻ ngày Quốc tế thiếu nhi

Khu vui chơi lớn nhất tỉnh Đắk Lắk quá tải trong ngày 1/6
 

Theo quan sát, tầm trưa 9 giờ 30 phút sáng nayu, lượng người đổ về đây vẫn chưa giảm. Nhiều người ở xa tới muộn, chen chân vã mồ hôi vẫn chưa mua được vé, ngồi la liệt khắp các dãy ghế đá trong khuôn viên. “Chắc phải đợi đến trưa chiều, vãn vãn người mới mua được vé”, chị Minh Hoài (42 tuổi, huyện Cư M’gar) chán nản nói.

 Thế Cường - Văn Dũng - Viết Hảo