1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Tuổi thơ dữ dội" của những đứa trẻ vùng biên

(Dân trí) - Những đứa trẻ ở miền biên cương Tổ quốc có khi 13, 14 tuổi vẫn chưa một lần được nhận quà 1/6. Tuổi thơ các em là những ngày theo mẹ ra suối mò cá, theo cha lên rẫy hay ra sông đãi vàng...

Mùa Y Chi ở Tam Hợp, Tương Dương, khi được hỏi có biết ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, đã hồn nhiên trả lời: "Cháu không biết ngày đó là ngày gì cả. Bố mẹ cháu nói phải lên rẫy, ra suối kiếm cái ăn thôi. Gia đình cháu nghèo lắm".
 
Những chuyến công tác qua vùng đất biên giới Việt - Lào thuộc xứ Nghệ, phóng viên Dân trí được chứng kiến những đứa trẻ với tuổi thơ "dữ dội", hoang dại, đói kém và xa rời sách vở...
 
Tuổi thơ em đi đào vàng, ra suối
Tuổi thơ em phải ra suối đào vàng cùng bố mẹ.
  
Tuổi thơ em đi đào vàng, ra suối
Đi rừng lấy gỗ về bán.
 
Tuổi thơ em đi đào vàng, ra suối
Cùng ra suối xúc cá...
 
Tuổi thơ em đi đào vàng, ra suối
Theo mẹ lên nương.
 
Quốc tế thiếu nhi không phải của con nhà nghèo!
Vớt bèo (Ảnh: Thiên Thư) 

Quốc tế thiếu nhi không phải của con nhà nghèo!

(Ảnh: Thiên Thư)
Tuổi thơ dữ dội của những đứa bé miền biên cương

Nhiều em may mắn được đến trường...
Tuổi thơ dữ dội của những đứa bé miền biên cương
... trên đôi dép của bố...
  
Tuổi thơ dữ dội của những đứa bé miền biên cương
 
Tuổi thơ em đi đào vàng, ra suối
 
Tuổi thơ em đi đào vàng, ra suối
 
Tuổi thơ dữ dội của những đứa bé miền biên cương
Trông em để cha mẹ lên nương.
  
Tuổi thơ em đi đào vàng, ra suối
 
Tuổi thơ dữ dội của những đứa bé miền biên cương
 
Tuổi thơ dữ dội của những đứa bé miền biên cương
đói ăn và nhếch nhác...
 
Hà Tĩnh: Nhộn nhịp sân chơi cho ngày Quốc tế thiếu nhi
Bữa cơm của những đứa trẻ ở bản Rào Tre - Hà Tĩnh (Ảnh: Văn Dũng)
   
Tuổi thơ dữ dội của những đứa bé miền biên cương

Tuổi thơ dữ dội của những đứa bé miền biên cương
Không đủ quần áo mặc. Đây là những đứa trẻ của tộc người Đan Lai nằm sâu trong rừng quốc gia Pù Mát. 
 
Nguyễn Duy