1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Siêu sinh trong lòng Đại bảo tháp

(Dân trí) - Tháng Bảy - mùa Vu Lan, mùa Xá tội vong nhân - là dịp ý nghĩa để tri ân cha mẹ, tổ tiên. Theo chân đoàn người hành hương, chúng tôi có mặt tại lễ Phả độ gia tiên tại Tây Thiên (Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) diễn ra mùng 10 âm lịch.

Điều đặc biệt là buổi lễ này lần đầu tiên được tổ chức trong lòng Đại bảo tháp Tây Thiên đang trong quá trình hoàn thiện. Đây cũng là Bảo tháp đầu tiên theo truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa (thường thấy ở Ấn Độ, Bhutan, Nepal…) được xây dựng tại Việt Nam.

 

Từ sáng sớm, hàng nghìn Phật tử từ các tỉnh lân cận đã đổ về Bảo tháp Tây Thiên. Tầng hầm diện tích 1.600m2 của Bảo tháp gần như kín người.

 

Siêu sinh trong lòng Đại bảo tháp


Siêu sinh trong lòng Đại bảo tháp

Các sư thầy và các Phật tử đang đính danh sách và ảnh của những người đã quá cố lên bài vị để chuẩn bị làm lễ cầu siêu.

Siêu sinh trong lòng Đại bảo tháp

Các Phật tử tận dụng ngồi đọc kinh và cầu nguyện trên mọi địa hình trong lòng Bảo tháp còn đang xây dở.

Siêu sinh trong lòng Đại bảo tháp


Siêu sinh trong lòng Đại bảo tháp


Siêu sinh trong lòng Đại bảo tháp

Sau khi thực hiện các thủ tục mời các chư hương linh về dự lễ, nghe kinh, mọi người cùng tụng cả một quyển kinh kể sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ vượt thoát cảnh địa ngục.

 
Siêu sinh trong lòng Đại bảo tháp
 

Những tình nguyện viên nấu cơm chay phát miễn phí cho tất cả những người dự lễ. Bữa trưa chính thức diễn ra lúc 13h30, sau khi kinh đã được đọc xong.

 

Siêu sinh trong lòng Đại bảo tháp

Buổi chiều, đích thân 2 Lama Ấn Độ đang túc trực tại Tây Thiên để trông coi việc xây cất Bảo tháp làm chủ lễ cầu siêu.
 
Các phật tử đẩy nhanh tiến độ làm đèn hoa đăng phục vụ lễ cầu siêu.
 
Các phật tử đẩy nhanh tiến độ làm đèn hoa đăng phục vụ lễ cầu siêu.
Các phật tử đẩy nhanh tiến độ làm đèn hoa đăng phục vụ lễ cầu siêu.
 
Vào khoảng 16h30, một số Phật tử quay ra quan sát mặt trời chiếu qua khe tường hầm Bảo tháp.
 

 

Vào khoảng 16h30, một số Phật tử quay ra quan sát mặt trời chiếu qua khe tường hầm Bảo tháp.
 

Vào khoảng 16h30, một số Phật tử quay ra quan sát mặt trời chiếu qua khe tường hầm Bảo tháp.

 

Nguyễn Mạnh Hà