1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Say rượu tự tử vào mùng 1 Tết

(Dân trí) - Sáng 29/1 (mùng 1 Tết), anh Trần Quý (trú tại xóm 6 xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đi chúc tết xóm giềng, đến trưa anh về nhà mẹ đẻ trong hơi men chếnh choáng. Rượu vào lời ra, mấy anh em và “bà mẹ già” lời qua tiếng lại khiến anh Quý uất ức.

Tới chiều, mọi người nhận được hung tin: Anh Quý đã treo cổ tự tử ngay sau vườn nhà.

Hàng xóm anh Quý kể lại, sáng mùng 1 Tết họ vẫn thấy anh đi chúc Tết xóm giềng bình thường. Trong lời cầu chúc đầu năm mới, nhiều nhà đáp lễ lại bằng chén rượu gọi là lộc xuân. Anh Quý đi chúc tết một vòng quanh xóm tới trưa thì vừa ngà ngà say.

Chị Trần Thị Thảo có chồng thường qua lại chơi nhà anh Quý cho biết, trưa hôm đó anh Quý về đến nhà mẹ đẻ (ở cùng xóm với anh Quý) trong hơi men chếnh choáng. Trong gia đình đã có lời qua tiếng lại, tuy nhiên, là ngày đầu năm mới nên hàng xóm không để ý đến chuyện cãi vã đó.

Trưa mùng 1 Tết, một người hàng xóm qua chúc tết và phát hiện anh Quý đang nằm giãy dụa giữa vạt rau sau vườn nhà. Mọi người hô hoán đưa anh vào cấp cứu nhưng đến chiều thì anh tắt thở do bị treo trên cây quá lâu, đến lúc kiệt sức mới giãy dụa khiến dây đứt rơi xuống vườn.

Theo lời kể của những người dân sống tại xóm 6, anh Trần Quý năm nay xấp xỉ 50 tuổi, là lao động chính trong gia đình có tới 5 nhân khẩu. Sinh thời anh đã trải qua rất nhiều nghề từ đi rừng khai thác gỗ đến làm nghề chài lưới, câu cá.

Nhân dân trong vùng vẫn thán phục tài săn ba ba và rái cá (tiếng địa phương gọi là con Bệt và con Tấy) của anh. Bất cứ nơi đâu có sủi tăm ba ba anh chỉ “ùm” một cái là đã mang lên con ba ba to tướng. Đã có lần, anh bị một con trăn rừng cuộn chặt chực nuốt chửng nhưng với sức khỏe phi thường, anh đã bẻ gãy đuôi con trăn hung dữ, thu phục nó dễ dàng.

“Sự kiện” anh Quý tự tử vào ngày mùng một Tết nhanh chóng loan ra cả xã, rồi cả huyện. Nhiều người tỏ ra thương cho anh, không ít người giận anh. Chỉ một phút nông nổi trong lúc quá chén, anh Quý đã tự kết thúc cuộc đời mình trong ngày đâu tiên của mùa xuân mới.

Câu chuyện trên là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai đã, đang và sẽ bị “con ma men” chinh phục trong dịp tết Bính Tuất này.

Hoàng Lương