1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Sau bão, dân đổ xô ra sông vớt củi

(Dân trí) - Hàng chục người dân Vân Kiều, từ người già, thanh niên, phụ nữ đến trẻ nhỏ với đầy đủ dao, rựa, máy cưa… cùng đổ xô ra sông Đakrông vớt củi do bão lũ đưa về.

Có mặt tại sông Đakrông sau khi cơn bão số 8 vừa qua, có thể thấy mưa lũ đã cuốn rất nhiều cây cối, thậm chí cả những thân gỗ lớn từ thượng nguồn về. Đây là dịp để người dân thả sức vớt củi gỗ mà không cần phải cất công vào rừng. Bên dưới là con sông cuồn cuộn chảy, xoáy sâu và đục ngầu, hàng chục người dân vẫn ngâm mình dưới sông, đứng trên bờ thi nhau vớt củi.

Mỗi khi thấy một cây gỗ lớn theo nước lũ trôi về, người dân lại ùa ra sông tranh nhau lấy. Không những người lớn mà cả trẻ em cũng ra đây nhặt củi hoặc bắt ốc, bắt cá khi con nước chưa dịu bớt hung dữ. Nhiều người còn mang cả máy cưa xẻ những phách gỗ lớn ngay tại bờ sông.

 
Vớt được thân gỗ to, người dân mang cả cưa máy xẻ ngay bên bờ sông


Vớt được thân gỗ to, người dân mang cả cưa máy xẻ ngay bên bờ sông

Vớt được thân gỗ to, người dân mang cả cưa máy xẻ ngay bên bờ sông
Một đoạn bờ nhộn nhịp người lấy củi
Một đoạn bờ nhộn nhịp người lấy củi
 
Một cây gỗ lớn vừa được người dân kéo vào bờ

Một cây gỗ lớn vừa được người dân kéo vào bờ
Một cây gỗ lớn vừa được người dân kéo vào bờ
 
Chở củi về nhà
Chở củi về nhà
 
Lũ chưa dứt, trẻ nhỏ đã theo cha mẹ ra sông bắt cá
Lũ chưa dứt, trẻ nhỏ đã theo cha mẹ ra sông bắt cá

Câu chuyện người dân vớt củi, gỗ trên sông Đakrông vào mùa mưa lũ không mới, song hiểm nguy và rủi ro thì chưa bao giờ cũ.
 

Bão số 8 đã gây ảnh hưởng nặng cho 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa (Quảng Trị), ngay sau khi nước lũ rút, người dân đã bắt tay vào khắc phục hậu quả, dọn dẹp lại nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Ngày 20/9, tại thị trấn Lao Bảo, người dân đang tất bật dọn dẹp lại nhà cửa sau khi nước lũ rút. Do ảnh hưởng của bão khiến vùng này bị ngập nặng từ 4 ngày qua. Nước lũ tràn vào nhà dân gây ập úng, rất nhiều đồ đạc bị hư hại.

Dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút
Dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút


Hiện các bản vùng xa và nhiều nơi thấp trũng vẫn bị nước lũ chia cắt, việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Mưa lũ đã gây thiệt hại nhiều héc ta hoa màu, cây cối, nhà cửa của người dân.

Đăng Đức
Đăng Đức
Đăng Đức
Đăng Đức

Tại Gia Lai, dù bão đã tan song do còn mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng. Lũ đe dọa một số hộ dân ở xã Sa Bình rơi vào tình trạng bị cô lập. Trước tình hình trên, tỉnh Kon Tum đã thành lập 3 đoàn công tác và tổ chức kiểm tra ngay các công trình trọng điểm và có biện pháp xử lý khi sự cố xảy ra. UBND thị trấn Đăk Glei (huyện Đăk Glei) đã di dời 23 hộ dân trên địa bàn nằm trong vùng có nguy cơ bị ngập và sạt lở đến nơi an toàn. Còn huyện Kon Plong cũng đã chỉ đạo các xã, phòng ban nghành và cho chủ trương tạm ứng ngân sách huyện để di dời khẩn cấp 18 hộ dân ở xã Ngọc Tem đến nơi an toàn, một số hộ dân khác ở xã Đăk Nên và Ngọc Tem cũng đang được UBND huyện tiếp tục chỉ đạo di dời đến nơi an toàn.
 
***

Sáng nay 20/9, ở đoạn bờ kè sông Quảng Huế thuộc xã Đại Cường (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) người dân phát hiện một thi thể nằm lẫn trong củi từ thượng nguồn đổ về. Thi thể là một nam thanh niên tuổi từ 20-25, trên người không có áo quần, có nhiều vết trầy xước.

Khu vực bờ kè sông Quảng Huế nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Khu vực bờ kè sông Quảng Huế nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân tên ALăng Mốp (20 tuổi, trú xã Mà Coi, huyện Đông Giang, Quảng Nam). Trước đó như Dân trí đưa tin, sáng ngày 17/9 anh ALăng Mốp đi làm rừng tại xã Tà Bhing (huyện Nam Giang), khi trở về qua sông Thanh thì bị lũ cuốn trôi.

Theo ông Phan Đức Tính, Phó Chủ tịch huyện Đại Lộc, trên địa bàn huyện có anh Võ Năng (SN 1976, trú xã Đại Phong) bị đột quỵ trong lúc dọn lũ và tử vong. Anh Năng có tiền sử bị bệnh tim. Ngoài ra, trong đợt lũ vừa qua trên địa bàn huyện đã có 8 người bị thương trong lúc dọn dẹp hậu quả sau lũ lụt.

Tại Đà Nẵng, sáng ngày 20/9, tin từ Công an xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) cho biết vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể Nguyễn Đình Dương (20 tuổi, trú thôn La Bông, xã Hòa Tiến) bị lũ cuốn trôi vào trưa hôm qua 19/9. Dương cùng anh ruột dẫn bò của gia đình đi gửi để tránh lũ, khi đi ngang đập nước thôn La Bông thì bị nước lớn cuốn mất tích.

(Đ.Đức - T.Thư - C.Bính)

Đăng Đức