TPHCM:
Sát thủ giết người giữa chợ ra đầu thú
(Dân trí) - Cho rằng bị hỏi “đểu”, Tú cùng nhóm bạn cầm dao xông vào giữa chợ hạ sát đối thủ của mình.
Theo nguồn tin của công an TP, ngày 21/10, hai đối tượng có liên quan đến vụ đâm chết anh Lê Hoài Anh và đâm trọng thương anh Nguyễn Trọng Thiên đã ra đầu thú. Đó là hai đối tượng Nguyễn Ngọc Tú (tự “Men”, 21 tuổi) và Nguyễn Thanh Duy (tự “Tuấn em”, 15 tuổi).
Khai thác nhanh, cơ quan công an xác định còn kẻ gây ra cái chết của Hoài Anh hiện đang bỏ trốn là Phan Công Quốc (15 tuổi, ngụ TP. HCM) và Cao Tấn Tài (tự “Bi”, 17 tuổi, quê Tiền Giang).
Trước đó, 13h ngày 3/10, trên đường đi nhậu về Nguyễn Ngọc Tú chạy xe gắn máy Nouvo chở Phan Công Quốc và Nguyễn Thanh Duy. Khi đi ngang chợ Cây Sộp (quận 12) thì cả 3 chăm chăm nhìn vào anh Lê Hoài Anh đang đậu xe chờ bạn là Nguyễn Trọng Thiên đang mua đồ trong chợ.
Thấy vậy, Hoài Anh lên tiếng thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trở về phòng trọ Tú đem chuyện “nhìn đểu” kể lại cho bạn là Cao Tấn Tài. Nổi máu côn đồ, Tài liền kêu Quốc chuẩn bị mỗi người 1 con dao rồi ra chợ Cây Sộp tìm Hoài Anh để thanh toán.
Cả nhóm kéo đến nơi thì Tú và Duy đứng ở bên ngoài giữ xe còn Tài và Quốc đeo khẩu trang kín mặt vào chợ tìm Hoài Anh. Vừa thấy đối phương, Quốc rút dao xông vào đâm Hoài Anh tới tấp. Cùng lúc này Thiên đi ra cũng bị các đối tượng này đâm trọng thương gục ngay tại chỗ.
Hiện cơ quan điều tra đang gấp rút truy bắt các đối tượng còn lại.
Khai thác nhanh, cơ quan công an xác định còn kẻ gây ra cái chết của Hoài Anh hiện đang bỏ trốn là Phan Công Quốc (15 tuổi, ngụ TP. HCM) và Cao Tấn Tài (tự “Bi”, 17 tuổi, quê Tiền Giang).
Trước đó, 13h ngày 3/10, trên đường đi nhậu về Nguyễn Ngọc Tú chạy xe gắn máy Nouvo chở Phan Công Quốc và Nguyễn Thanh Duy. Khi đi ngang chợ Cây Sộp (quận 12) thì cả 3 chăm chăm nhìn vào anh Lê Hoài Anh đang đậu xe chờ bạn là Nguyễn Trọng Thiên đang mua đồ trong chợ.
Thấy vậy, Hoài Anh lên tiếng thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trở về phòng trọ Tú đem chuyện “nhìn đểu” kể lại cho bạn là Cao Tấn Tài. Nổi máu côn đồ, Tài liền kêu Quốc chuẩn bị mỗi người 1 con dao rồi ra chợ Cây Sộp tìm Hoài Anh để thanh toán.
Cả nhóm kéo đến nơi thì Tú và Duy đứng ở bên ngoài giữ xe còn Tài và Quốc đeo khẩu trang kín mặt vào chợ tìm Hoài Anh. Vừa thấy đối phương, Quốc rút dao xông vào đâm Hoài Anh tới tấp. Cùng lúc này Thiên đi ra cũng bị các đối tượng này đâm trọng thương gục ngay tại chỗ.
Hiện cơ quan điều tra đang gấp rút truy bắt các đối tượng còn lại.
Thế Phong